Bình Phước: Súng bút cướp cò khiến đạn găm vào cổ bạn

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc đang trò chuyện, Trung lấy cây súng bút tự chế ra khoe, rồi bất ngờ chĩa thẳng về phía anh Hậu. Lúc này súng bị cướp cò, viên đạn găm thẳng vào cổ anh Hậu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đang cấp cứu nạn nhân.
Tối 14/12, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, nạn nhân Hồ Sỹ Hậu (25 tuổi, ngụ phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, Bình Phước) đã qua cơn nguy kịch sau khi được mổ gắp viên đạn găm vào cổ. Cùng ngày, tin từ Công an huyện Bù Gia Mập, cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đồng Tuấn Trung (15 tuổi, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) để điều tra hành vi dùng súng bút gây trọng thương anh Hậu.
Trước đó, vào ngày 10/12, anh Hậu đến nhà anh Nguyễn Công Thanh (23 tuổi, ở xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) chơi. Tại đây, cả hai gặp Trung (em họ của Thanh). Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Trung lấy một cây súng tự chế (dạng súng bút) ra khoe.
Trong lúc khoe súng, Trung chĩa thẳng về phía anh Hậu. Bất ngờ súng bị cướp cò phát nổ, đạn găm thẳng vào cổ anh Hậu khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Ngay sau đó anh Hậu được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu trong tình trạng đứt động mạch cổ. Dù vết thương khá nặng, do được cấp cứu kịp thời nên anh Hậu may mắn thoát chết.