"Cháy" vé chung kết U19 Đông Nam Á, tường rào VFF bị xô đổ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi đội U19 Việt Nam đánh bại U19 Myanmar để giành chiến thắng ấn tượng, rất nhiều người hâm mộ đã đổ về trụ sở VFF để “săn” tấm vé xem U19 Việt Nam tái ngộ U19 Nhật Bản ở trận chung kết.

Trước sức “nóng” cuồng nhiệt sau chiến thắng của đội nhà, hàng ngàn cổ động viên đã tập trung trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF - đường Lê Quang Đạo, Từ Liêm, Hà Nội) để xếp hàng mua vé ngay từ đêm 11/9 cho đến trưa 12/9. Thậm chí, nhiều CĐV còn mang cả chiếu, đồ ăn dự trữ, quạt… ”đóng đô” trước cổng VFF chờ đợi.

Nhiều người có mặt tại "mặt trận vé nóng bỏng" trước cổng VFF trong đêm 11/9 cho biết càng về sáng, số người xếp hàng càng tăng lên đến hàng ngàn người để mong mua được tấm vé  quý giá. Nhưng ngay sáng ngày 12/9, VFF đột ngột dán thông báo hết vé khiến không khí trước cổng VFF trở nên “nóng bóng”. Tức giận do không mua được vé xem U19 VN, và không nhận được thông báo kịp thời đặc biệt là lượng cổ động viên xếp hàng chờ đợt suốt đêm qua đã khiến nhiều người không giữ được bình tĩnh, quá bức họ đã đạp đổ tường rào trụ sở VFF làm cho khu vực này trở nên mất kiểm soát. Mọi việc chỉ trở về trật tự khi có lực lượng An ninh, Cảnh sát cơ động đến vãn hồi trật tự.

Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi lại buổi sáng nay 12/9:
 Rất đông cổ động viên tụ tập trước cổng VFF trưa ngày 12/9 chờ mua vé dù đã có thông báo hết vé.
Rất đông cổ động viên tụ tập trước cổng VFF trưa ngày 12/9 chờ mua vé dù đã có thông báo hết vé.
 
Người hâm mộ xem thông báo hết vé dán trước cổng VFF trưa 12/9.
Người hâm mộ xem thông báo hết vé dán trước cổng VFF trưa 12/9.
 Lực lương an ninh, cảnh sát cơ đông CA TP Hà Nội có mặt trước cổng VFF để đảm bảo an ninh trật tự.
Lực lương an ninh, cảnh sát cơ động CA TP Hà Nội có mặt trước cổng VFF để đảm bảo an ninh trật tự.
 Cổng động viên chia sẻ những bức xúc với báo chí  trước việc VFF không có những giải thích, thông báo kịp thờ đến người dân vế việc bán vé  cho nhân dân.
Cổ động viên chia sẻ những bức xúc với báo chí trước việc VFF không có những giải thích, thông báo kịp thời đến người hâm mộ vế việc bán vé.
 
Cổng động viên chờ đợi mua vé  trên xe ba gác trưa ngày 12/9.
Cổ động viên chờ đợi mua vé trên xe ba gác trưa ngày 12/9.
 
Bức tường rào tại trụ sở VFF bị sụp đổ do lượng người chen lấn mua vé từ sáng sớm 11/9.
Bức tường rào tại trụ sở VFF bị sụp đổ do lượng người chen lấn mua vé từ sáng sớm 11/9.
 
Tường rào dài gần 50m bị “hạ” sụp trước sự qúa tải và bức xúc từ cổ động viên chờ mua vé.
Tường rào dài gần 50m bị “hạ gục" trước sự qúa tải và bức xúc từ cổ động viên chờ mua vé.
 
Tuy đoạn tường rào được xây dựng chắc chắn với bê tông và rào thép cũng không chịu được sự quá tải từ cổng động viên.
Tuy đoạn tường rào được xây dựng chắc chắn với bê tông và rào thép cũng không chịu được sự quá tải từ cổ động viên.
 
Trưa 12/9 dù đã có thông báo hết vé nhưng nhiều người vẫn đổ về trụ sở VFF với hy vọng “săn” được tấm vé trận chung kết .
Trưa 12/9 dù đã có thông báo hết vé nhưng nhiều người vẫn đổ về trụ sở VFF với hy vọng “săn” được tấm vé trận chung kết .
 Đến  12 giờ trưa 12/9, lượng người xếp hàng vẫn đông đúc.
Đến 12 giờ trưa 12/9, lượng người xếp hàng vẫn đông đúc.
 
Trong khi giá vé tại những điểm  “ngoài lề” thì đang tăng chóng mặt.
Trong khi giá vé tại những điểm “ngoài lề” thì đang tăng chóng mặt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần