Hà Nội: Bé gái 10 tuổi bị lạc được CSGT giúp đoàn tụ với gia đình

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác Y3/141 (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phát hiện bé gái vừa đi vừa khóc, qua hỏi han, các chiến sĩ CSGT biết được cháu bé bị lạc nên đã đưa cháu về đoàn tụ cùng gia đình.

Các chiến sĩ CSGT đã giúp đỡ bé gái bị lạc về nhà an toàn.
Ngày 13/2, Trung tá Chu Văn Sỹ - Tổ trưởng tổ Y3/141 cho biết, vào khoảng 21 giờ ngày 12/2, tổ công tác Y3/141 (do Trung tá Chu Văn Sỹ làm tổ trưởng) khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Cầu Giấy - Trần Quý Kiên đã phát hiện, giúp đỡ 1 cháu bé đi lạc trở về nhà an toàn.
"Thời điểm đó, tổ công tác thấy 1 bé gái vừa đi vừa khóc. Bé gái đi qua chốt làm việc của chúng tôi được 1 đoạn rồi lại đi ngược lại. Thấy lạ nên tôi đã tiến lại gần cháu bé để thăm hỏi” - Trung tá Chu Văn Sỹ cho hay.
Khi được hỏi, cháu bé chỉ nói được rằng "cháu lạc..." rồi òa khóc. Trung tá Sỹ đã đưa cháu vào trong chốt động viên và trấn an để cháu bình tĩnh lại. Sau một hồi được sự ân cần thăm hỏi, động viên, cháu bé bình tĩnh hơn và cho biết: "Cháu tên Ngọc, 10 tuổi, mẹ tên Khuyên. Cháu cùng anh trai đi chơi từ chiều nhưng sau đó bị lạc. Khi bị lạc, cháu chỉ biết đi men theo một số tuyến đường mà cháu thấy quen quen nhưng đi mãi vẫn không về đến nhà.
Qua câu chuyện cháu bé thuật lại, Trung tá Sỹ nhận định, có thể nhà cháu bé chỉ quanh khu vực tổ công tác đang làm việc nhưng do cháu hoang mang, lo lắng nên không xác định được tuyến đường chính xác.
Từ nhận định này, Trung tá Sỹ đã cứ cán bộ tổ công tác là Trung úy CSGT Nguyễn Hải Hùng dùng xe chuyên dụng, chở cháu bé dọc theo các tuyến đường quanh khu vực để tìm kiếm. Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, Trung úy Hùng đã đưa được cháu bé trở về nhà an toàn. Nhà cháu bé nằm trên đường Nguyễn Phong Sắc, cách nơi tổ công tác làm việc 2 dãy phố.
Trở về nhà an toàn, mẹ của cháu bé là Nguyễn Thị Khuyến (SN 1978) chia sẻ: “Nhà chị ở Thanh Sơn (Phú Thọ). Chiều cùng ngày, gia đình họ hàng có đám hỏi, bận rộn nên để cháu và anh trai tự chơi với nhau. Anh trai và cháu đều mới đến Hà Nội nên không thuộc đường, đến lúc bị lạc mất nhau, anh cháu về báo tin khiến gia đình rất lo lắng”. Rất may, cháu Ngọc đã trở về nhà an toàn. Gia đình chị Khuyến đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ công tác Y3/141 và rút kinh nghiệm trong việc trông nom con.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần