“Hiệp sĩ” mật phục xuyên đêm, tóm kẻ trộm xe

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát hiện tín hiệu của chiếc xe bị trộm, các “hiệp sĩ” tìm đến nhưng lúc này kẻ trộm tắt định vị. Vì thế các “hiệp sĩ” phải mất 10 tiếng đồng hồ ngồi “vạ vật” suốt đêm ngay khu vực có tín hiệu, chờ kẻ trộm xuất đầu lộ diện để bắt.

Ngày 21/4, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Phương (SN 1989, quê Thanh Hóa) để lập hồ sơ điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Duy Phương (ngồi) cùng chiếc xe tang vật vụ trộm, bị đội ''hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải khống chế giao công an vào sáng 21/4.
Trước đó, vào 19h30 phút tối 20/4, anh Lê Hữu Hạnh (SN 1997, quê An Giang) dựng xe máy hiệu wave, BKS 67D1-840.32, trước một điểm internet ở ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Khi anh Hạnh vừa quay đi, một đối tượng nam xuất hiện bẻ khóa chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Ngay lập tức, anh Hạnh gọi điện cầu cứu đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải để nhờ tìm giúp. Anh Hạnh cũng thông tin về chiếc xe có gắn định vị.
Qua theo dõi, các “hiệp sĩ” phát hiện chiếc xe của anh Hạnh đang di chuyển tại khu vực cầu Bà The trên đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh nên tìm cách tiếp cận. Tuy nhiên, khi gần đến chiếc xe máy thì định vị bỗng nhiên bị ngắt. Xác định kẻ trộm đang lẩn trốn gần khu vực cầu Bà The, nên các “hiệp sĩ” quyết định chờ suốt đêm.
Đến 6h sáng 21/4, tín hiệu định vị từ chiếc xe máy lại phát ra, các “hiệp sĩ” lập tức bám theo. Khi tới giao lộ Quốc lộ 1 - Lê Thị Riêng (phường Thới An, quận 12) các “hiệp sĩ” ép ngã xe máy, tóm gọn đối tượng giao công an.
Bước đầu đối tượng khai tên Phương, có 2 tiền án và được một đối tượng thuê điều khiển chiếc xe trộm của anh Hạnh sang Campuchia với giá 600.000 đồng.