“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải truy đuổi 50 km bắt nóng kẻ trộm xe máy

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lúc 7 giờ sáng 5/11, “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của anh Trần Hoàng Nam (SN 1999, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) báo tin mất chiếc xe máy hiệu Exciter 150, màu xám, biển số 68H1-186.03.

 Đối tượng Nguyễn Minh Sơn (đứng giữa), bị anh Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội khống chế.
Sau khi ghi nhận các thông tin, thông qua thiết bị định vị của chiếc xe, phát hiện đang di chuyển về hướng thị xã Bến Cát, lúc này “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Lê Ngọc Hùng, Võ Thanh Quốc lên xe đuổi theo. Suốt quãng đường hơn 50 km, kẻ trộm chạy qua nhiều tuyến, khi đến đám ruộng ven đường ĐT 744 thuộc xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), lúc này đường vắng nên các “Hiệp sĩ” ép vào vệ đường khiến kẻ trộm phải quẳng xe bỏ chạy vào ruộng lúa nhưng vẫn bị tóm gọn.
Tại Công an xã Thanh Tuyền, kẻ trộm khai tên Nguyễn Minh Sơn (SN 1967, ngụ xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).