“Hiệp sĩ” tóm kẻ lừa mẹ trẻ đơn thân chỉ sau vài giờ nhận tin báo

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thấy cô gái ở phòng trọ bên cạnh sống 1 mình với con nhỏ chưa đầy tuổi, đối tượng lân la làm quen rồi hứa hẹn chăm sóc người mẹ trẻ cùng đứa con. Khi lấy được lòng tin, gã đàn ông bắt đầu lừa.

Chiều 2/12, Công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1990, quê Đồng Tháp, tạm trú phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) để lập hồ sơ ban đầu về hành vi lừa đảo.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 tháng trước Tuấn sống tại môt khu nhà trọ tại phường Hiệp Thành và hành nghề bán vé số. Sống cạnh phòng trọ Tuấn là chị Trần Thị Mỹ Hồng (SN 1999, quê Quảng Ngãi) cũng bán vé số. Nhìn thấy chị Hồng chỉ sống 1 mình cùng đứa con chưa đầy tuổi, Tuấn lân la làm quen rồi hứa hẹn chăm lo cho chị Hồng và đứa con nhỏ.
 Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (giữa) bị “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội khống chế giao công an.
Khi đã lấy được lòng tin và ở chung, Tuấn đánh cắp giấy tờ chiếc xe máy hiệu Vision màu đỏ, biển số 76D1 - 457.60 của “vợ”. Đến ngày 29/11, Tuấn mượn “vợ” chiếc xe máy cùng 50 triệu đồng và 3 chỉ vàng 9999 nói đi công việc. Sau đó đối tượng gọi điện cho rằng xe bị CSGT bắt giữ và bỏ trốn. Nghi ngờ nên chị Hồng trình báo công an phường vào sáng 1/12.
Đến sáng 2/12, được một số người quen chỉ dẫn, chị Hồng tìm đến đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải để nhờ tìm giúp “chồng hờ”. Sau nhiều giờ tỏa đi các khu vực truy tìm, đến trưa cùng ngày, các “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Lê Chí Trung, Nguyễn Hoàng Vũ, Trần Thanh Trà, Trần Văn Út, Trần Hoàng Anh, Huỳnh Thanh Hải và Võ Thành Quốc phát hiện đối tượng Tuấn đang trốn trong một phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Hiệp Thành) nên giữ lại và báo công an đến đưa về trụ sở.
Tại công an, bước đầu Tuấn khai nhận đã cầm chiếc xem máy của chị Hồng với giá 20 triệu đồng. Hiện công an đang tiến hành thu hồi tang vật vụ án. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần