Học sinh cả nước nô nức trong ngày hội khai trường

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Dạo qua các trường, không khí của ngày tựu trường khiến nhiều phụ huynh phấn chấn, hồ hởi lên hẳn vì ẩn chứa trong đó là niềm mong đợi con cái học hành nên người.

Tiết trời Hà Nội mát mẻ thay cho cái nắng chói chang oi bức ngày hôm qua như để ủng hộ học trò.

Bảy giờ sáng, con đường nhỏ dẫn vào Trường phổ thông trung học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) đã phủ kín bóng áo trắng học trò. Suốt dọc đường Cầu Giấy, từng tốp học sinh đổ về trường khiến khu vực này bỗng nhộn nhịp lạ thường.

Sau thời gian nghỉ hè, ai nấy cũng háo hức bước vào năm học mới với nhiều kỳ vọng. Em Lê Lan Anh vừa xuống xe ở cổng trường liền hí hửng chạy lại ôm chầm lấy nhóm bạn cùng lớp. Lan Anh bảo, năm nào cũng được dự lễ khai giảng nhưng vẫn thấy hồi hộp, phần vì được gặp lại bạn bè cùng lớp sau tháng hè, phần vì cái cảm giác “là lạ” không tên của ngày đầu năm học.

Tại trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội tiếng trống trường vang lên, báo hiệu năm học mới bắt đầu.

Hớn hở, em Nguyễn Xuân Thành, học sinh lớp 6, cho biết: “Hồi hộp nhất là lúc chúng em được các anh chị lớp trên vỗ tay chào đón. Chúng em cảm thấy mình như lớn hơn một chút.”

Khác với những học sinh mới chuyển cấp, những em học sinh đã qua những mùa khai giảng năm học thì thấy buổi khai giảng năm học mới có ý nghĩa khác hơn.

Em Trần Thị Cúc, lớp 9A1, cho biết: “Đây là năm học cuối cấp nên khai giảng năm học này em sẽ rất nhớ.”

Không sôi nổi trong khung cảnh cha mẹ đón đưa nhưng hầu hết các học sinh khối Trung học phổ thông cũng bồn chồn ngày đầu năm học. Với những học sinh cuối cấp, xen lẫn niềm vui ngày khai trường là tâm trạng âu lo.

Ngọc Anh, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành cho biết: "Hôm nay sẽ là lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh. Năm học này rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới tương lai của chúng em."

Cùng chung tâm trạng háo hức và mong đợi năm học mới đến, nhiều phụ huynh cũng tìn thấy cho mình hình ảnh của một thời cắp sách đến trường.

Chị Nguyễn Thị Thanh, ở Hàng Bông, Hà Nội chia sẻ: “Nhìn những học sinh cấp một và đặc biệt là những em lần đầu vào học lớp một, tự nhiên tôi có cảm giác vui vui và trong tôi lúc đó lại hiện lên những ký ức, những kỷ niệm, khoảnh khắc của cái ngày đầu tiên tôi được đến trường mà cho tới sáng hôm nay tôi vẫn không sao quên được…”

Với bác Dũng, bảo vệ trường tiểu học Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội thì ngày hôm nay cũng đem lại cho bác nhiều niềm vui.

"Tôi mong chờ ngày khai trường không kém bọn trẻ. Ba tháng hè không được thấy các cháu, không được nghe tiếng trống trường quen thuộc, tôi rất buồn. Thấy ánh mắt vui tươi của các cháu, tôi như trở lại thời thơ ấu của mình,” bác Dũng cho hay.

Khu vực Thanh Xuân, những tà áo dài của nữ sinh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo bay phấp phới. Từ sáng sớm, cổng trường đã rộn rã với tiếng cười đùa của học sinh. Ngay sau buổi lễ, không khí Hà Nội mát mẻ kéo theo cơn mưa khiến cho không ít cô cậu cuống cuồng tìm chỗ trú.

Không khí khai giảng ở trường mầm non, tiểu học còn rộn ràng hơn với đủ cờ hoa sặc sỡ và những đôi mắt thơ ngây, to tròn, trong veo ngắm nhìn ngày hội tựu trường đầy lạ lẫm.

Tại điểm trường tiểu học cơ sở Nhân Chính trên tuyến đường Quan Nhân quận Thanh Xuân, con đường bình thường vốn chật hẹp nay càng eo hẹp hơn vì số lượng xe cộ của các bậc phụ huynh đưa con em đến trường. Do muốn ở lại xem hết lễ khai giảng, nên nhiều bậc phụ huynh không về ngay. Vì thế cổng trường càng đông đúc.

Đưa con em đi học, người thì dừng lại trước cổng trường mua tạm bánh mì cho con, người thì dừng lại mua cờ, hoa để các cháu cầm lúc khai giảng.

Những khuôn mặt học trò háo hức. Vài ngọn gió nhẹ thổi bay bay những lá cờ hình vuông đỏ thắm màu quốc kỳ trên tay những cô bé, cậu bé được bố mẹ đưa đến trường. Sau lưng cô bé, cậu bé nào cũng là một chiếc cặp to tướng.

Vừa giục cháu ăn nhanh chiếc bánh mì để kịp vào khai giảng, chị Nguyễn Thị Hảo, mẹ cháu Đinh Mạnh Hùng vừa kể: “Nhà trường đã cho các cháu tập khai giảng trước mấy hôm, năm nay là năm đầu tiên cháu đi học nên cả nhà đều vui mừng và chuẩn bị thật kỹ càng. Tối hôm trước do háo hức quá mà cháu không ngủ được sớm như mọi hôm, sáng nay tôi còn phải giục cháu dậy để đến trường.”

Hùng thì hào hứng chia sẻ: “Bố mẹ hứa nếu năm nay cháu học tốt, đạt học sinh giỏi, bố mẹ sẽ thưởng một chuyến vào Huế thăm ông bà. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi.” Nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt hai mẹ con khiến mọi người xung quanh vui lây.

Cũng đông chật người và xe, cổng trường mẫu giáo Họa Mi trên phố Quan Nhân, Hà Nội tập trung hầu hết là các phụ huynh trẻ. Có nhiều bậc cha mẹ mang máy ảnh, điện thoại di động ra chụp. Nụ cười sáng bừng của trẻ thơ đã được các bậc phụ huynh lưu lại trong ngày tựu trường như một kỷ niệm đẹp.

Anh Trần Thanh Hải, phụ huynh cháu Trần Nhật Linh năm nay lên lớp 5 tuổi cho biết, nhà trường đã cho các cháu tập các tiết mục văn nghệ trước mấy hôm để chào mừng khai giảng. Năm nay là năm cuối mẫu giáo, chuẩn bị lên lớp một, nên cháu không còn lạ lẫm gì với trường mẫu giáo nữa. Vừa được bố đưa đến nơi, cháu chạy ngay vào trường tìm các bạn và cô giáo để chuẩn bị thay trang phục diễn văn nghệ. Nhìn con mình và các bạn ríu rít bên nhau trong ngày tựu trường cờ hoa rực rỡ, ông bố trẻ Hải mỉm cười.

Ngày mai, các em sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên của năm học mới, năm học 2011-2012./.