Kẻ xấu phá hoại hàng ngàn gốc dưa hấu của nông dân Quảng Nam

CÔNG HUY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 3 hộ dân ở thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh bị kẻ xấu giẫm đạp, cắt đứt hàng ngàn gốc dưa hấu trong đêm.

Sáng sớm 23/4, người dân thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc ra đồng thì hốt hoảng phát hiện nhiều diện tích dưa hấu bị phá hoại, cắt đứt gốc. Dấu vết để lại cho thấy, kẻ xấu đã giẫm đạp, cắt đứt nhiều gốc dưa hấu chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Hàng ngàn gốc dưa hấu còn 10 ngày nữa là chín tới sẽ được cắt bán đã bị kẻ xấu phá hoại, người dân vô cùng đau xót.
Người dân xót xa nhìn dưa bị cắt đứt, không thể cứu vãn được. 
Anh Trương Văn Anh (35 tuổi, trú thôn Đại Đồng) bức xúc cho biết: “Hơn 1 sào dưa của gia đình tôi bị kẻ xấu phá hoại trong đêm hư hại hoàn toàn. Tôi nhận định đây là hành động phá hoại có chủ đích vì kẻ xấu chỉ nhắm vào gia đình tôi và hai hộ hàng xóm, các ruộng dưa khác vẫn bình thường”.
Theo anh Trương Văn Anh, gia đình anh trước nay vẫn sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng. “Từ trước nay, dân ở đây chưa bao giờ mất một trái dưa chứ đừng nói chuyện phá hoại cả mấy sào dưa như thế này. Tôi mong cơ quan chức năng sớm điều tra, tìm ra thủ phạm”, anh Trương Văn Anh nói.

Những trái dưa hấu sắp đến kỳ thu hoạch bị cắt gốc héo queo. 

Nhìn cảnh 3 sào dưa hấu, trong đó gần 2 sào đang đến kỳ thu hoạch bị phá hoại, bà Lê Thị Thu (50 tuổi, trú thôn Đại Đồng) ngồi sụp xuống… “Kẻ xấu cắt đứt hết gốc rồi còn giẫm đạp, phá nát bét cả ruộng dưa của gia đình. Vốn, công sức hai vợ chồng dầm mưa dãi nắng suốt mấy tháng trời mất trắng chỉ sau một đêm”, bà Lê Thị Thu buồn bã nói.
Chủ tịch UBND xã Tam Lộc Phan Thanh Bình cho hay, địa phương đã tiếp nhận được trình báo của ba hộ dân về việc ruộng dưa của mình bị kẻ gian cắt phá trong đêm. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ xã đã đến hiện trường kiểm tra đồng thời trình báo sự việc lên Công an huyện Phú Ninh điều tra làm rõ.