Mourinho lại văng tục

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Jose Mourinho tuyên bố, "mọi thứ đang chống lại Chelsea" khi nhà vô địch nước Anh chịu thất bại thứ 3 chỉ sau 5 vòng đấu, một con số bằng cả mùa trước của họ!

Đó là khởi đầu thê thảm chưa từng có của "người đặc biệt" và là tệ nhất của The Blues kể từ năm 1988.
Mourinho lại văng tục - Ảnh 1
Có lẽ vì thế mà chiến lược gia đang vướng hạn tuổi 53 không còn giữ được sự tỉnh táo. Không chỉ bần thân như bị... ám sau lúc nhận thất bại 1-3 trước Eveton, báo chí Anh vừa "khui" ra thêm rằng, HLV Mourinho còn chửi bậy đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, chỉ vì HLV Roberto Martinez vào họp báo trước.

Theo Daily Mail, sau khi xong phần họp báo của mình, HLV Martinez rời khỏi phòng và đứng bên ngoài trò chuyện thêm với một số phóng viên khác, thì Mou đi ngang qua nói một cách bực bội:

"Roberto, lần sau ông nên nói để tôi vào trước vì chúng tôi còn phải lên xe ra về".

"Chúng tôi không kiểm soát điều đó, Jose. Tôi không chỉ huy việc đó", Martinez đáp lại.

Nhưng Mourinho không có tâm trạng để nghe, hầm hầm bước vào phòng họp sau khi để lại một câu chửi thề cho đồng nghiệp.

Cuộc họp diễn ra chóng vánh, kéo dài không đầy 5 phút, với lý do: "Chúng tôi đã phải đợi HLV chủ nhà. Các cầu thủ đều đã ngồi trên xe bus, vì vậy chúng tôi phải đi liền".

HLV Martinez nhận xét: "Mùa trước, khi đội của ông ấy đánh bại chúng tôi 6-3, ông ấy mới dễ thương làm sao. Tôi thích một Jose Mourinho như thế hơn".

Chelsea hiện rơi ở vị trí thứ 16, với chỉ 4 điểm sau 5 trận.