M.U thua đau trên sân Midtjylland

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây đã là thất bại thứ 2 liên tiếp của Quỷ Đỏ khi trước đó, đoàn quân của Van Gaal thất thủ 1-2 trước Sunderland tại vòng 26 Ngoại hạng Anh diễn ra hôm 13/2.

Louis Van Gaal từng tuyên bố Europa League là con đường tốt nhất cho Man Utd lúc này để giành vé dự Champions League, khi một vị trí trong Top 4 Ngoại hạng Anh đang xa vời hơn bao giờ hết. Nhưng sân chơi hạng hai ở châu Âu không hề là câu chuyện đơn giản, nếu "Quỷ đỏ" cứ thi đấu nhạt nhòa như hôm 18/2 trên đất Đan Mạch. Đoàn quân của Louis Van Gaal mắc nhiều sai lầm cơ bản, để mất bóng dễ dàng ở những vị trí gần khung thành đội nhà, dẫn đến cả hai bàn thua.
M.U thua đau trên sân Midtjylland - Ảnh 1
Midtjylland được thành lập từ năm 1999, năm mà Man Utd giành cú ăn ba vĩ đại. Đội bóng Đan Mạch thiếu một bề dày lịch sử, thiếu truyền thống của đội bóng lớn, nhưng điều đó không cản trở họ thi đấu tốt hơn đối thủ ở hiện tại. Midtjylland hiện xếp thứ ba ở giải vô địch quốc gia Đan Mạch. Trước khi gặp Man Utd, họ không thi đấu chính thức trận nào sau 71 ngày vì kỳ nghỉ đông.
 HLV Van Gaal đã đăng ký hết những cầu thủ ưng ý nhất của ông trong đội hình xuất phát. Nhưng không may cho ông thầy người Hà Lan khi David de Gea gặp một số vấn đề trong lúc khởi động và không thể thi đấu. Thiếu vắng thủ thành số một và trước đó là chấn thương của đội trưởng Wayne Rooney đã khiến M.U không thể nhập cuộc tốt so với những gì họ mong muốn.

Người thay De Gea là Sergio Romero đã có trận đấu hay, ba lần cứu thua xuất thần. Lần đầu tiên là pha cứu thua sau tình huống phạt góc, khi thủ môn người Argentina phản xạ rất nhanh đỡ cú đánh đầu cận thành của đối thủ. Lần thứ hai là cản cú sút của Vaclav Kaldec ở thế đối mặt, chỉ 36 giây trước khi Depay ghi bàn mở tỷ số.
M.U thua đau trên sân Midtjylland - Ảnh 2
Midtjylland đầy tự tin chơi đôi công, thậm chí còn dám tấn công phủ đầu. Trong hiệp một, Romero đã phải cứu nguy trên vạch vôi sau pha đánh đầu cận thành của Hansen ở phút 11, và sau đó là tình huống đối mặt với Kadlec ở phút 36. 
Càng thi đấu, các học trò của Van Gaal càng lộ sai sót. Một phút trước khi hết hiệp một, Man Utd mất bóng nguy hiểm, tạo cơ hội cho Sisto đi bóng qua hai cầu thủ trước khi dứt điểm hạ gục Romero san hòa tỷ số.
Sang hiệp hai, đội khách vùng lên tấn công sửa sai và có một số cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút đều bỏ lỡ. Lingard một lần dứt điểm trúng xà ngang. Kể từ đó, thế trận thuộc về đội chủ nhà. Các chân sút áo đỏ có hai cơ hội ngon ăn nhưng một lần bỏ lỡ, một lần bị Romero cản phá. Đến phút 77, Onuachu sút căng từ ngoài vòng cấm, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.
M.U thua đau trên sân Midtjylland - Ảnh 3
Có một bàn trên sân khách, Man Utd vẫn còn hy vọng đi tiếp khi được chơi trên sân Old Trafford trong trận lượt về, diễn ra một tuần sau. Tất nhiên, một lần nữa ông thầy người Hà Lan cùng các học trò phải nhận vô số gạch đá từ người hâm mộ M.U. Bản thân Van Gaal cũng ngán ngẩm với màn trình diễn của các cầu thủ và thừa nhận sự chỉ trích là hoàn toàn hợp lẽ.
"Họ (CĐV) càm thấy thất vọng và chúng tôi cùng vậy. Tôi vô cùng biết ơn người hâm mộ đã tới Đan Mạch để cổ vũ cho M.U. Họ muốn chúng tôi chiến thắng và toàn đội hi vọng sẽ làm được điều này tại Old Trafford", Van Gaal buổn rầu cho biết.

"Thật khó cho M.U khi đội bóng hiện có tới 14 cầu thủ bị chấn thương, bởi vậy tôi phải thay đổi đội hình xuất phát gần như mỗi tuần. Các CĐV có thể chỉ trích. Họ có quyền làm điều đó. Khi bạn xem M.U thi đấu ở hiệp 2, có lẽ họ đã đúng. Chúng tôi phải cải thiện tình hình và người hâm mộ lại tiếp tục ủng hộ đội bóng. Tôi đã nhận thấy điều này trong 18 tháng làm việc ở Manchester", cựu HLV Barcelona bộc bạch.
M.U thua đau trên sân Midtjylland - Ảnh 4
Không chỉ có Van Gaal, tiền vệ Michael Carrick cũng không giấu nổi sự thất vọng sau khi M.U thất bại trước Midtjylland. Mặc dù vậy, anh tự tin Quỷ Đỏ sẽ bước tiếp vào vòng trong khi ở trận lượt về được thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Carrick nói: "Tôi thực sự cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của toàn đội ngày hôm nay. Chúng tôi đã chơi dưới sức và bại trận nhưng chúng tôi vẫn còn trận lượt về ở sân nhà để làm lại. Tôi tin M.U sẽ đi tiếp".

Nhìn thẳng vào sự thật thì nếu vẫn thi đấu với tinh thần bạc nhược như trong trận này, việc Quỷ đỏ bị loại khỏi Europa League là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Có lẽ, M.U cần phải có sự thay đổi quyết liệt để giải quyết tình trạng này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần