Nhân viên văn thư trả lại 20 triệu đồng nhặt được dịp giáp Tết

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chị Nguyễn Thị Thắng - nhân viên văn thư tại Trường THCS Sài Sơn (Quốc Oai) đã có một việc làm rất ý nghĩa khi nhặt được của rơi và trả lại người mất.

Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 27/1, (ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu 2021), trên đường đi giao dịch công việc tại Bưu điện huyện Quốc Oai, chị Nguyễn Thị Thắng (SN 1986, thôn Yên Nội, xã Đông Quang) vô tình nhặt được 1 chiếc túi. Sau khi kiểm tra, chị phát hiện trong túi có 20 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ khác. Do không biết chủ nhân của chiếc ví là ai, chị Thắng đã lập tức chia sẻ thông tin lên trang Facebook cá nhân, với hy vọng người đánh rơi sớm nhận được đồ. Đến sáng 28/1, sau khi đọc được thông tin trên mạng, anh Nguyễn Viết Khoa - chủ nhân của chiếc túi đã liên hệ với chị Thắng và đến tận nhà nhận lại số tiền mà mình đánh rơi.

Chị Nguyễn Thị Thắng trao trả lại số tiền cho anh Nguyễn Viết Khoa.
Chị Nguyễn Thị Thắng trao trả lại số tiền cho anh Nguyễn Viết Khoa.

Nhận được số tiền tưởng đã mất, anh Khoa xúc động chia sẻ, anh hiện đang làm bưu tá cho Bưu điện xã Phượng Cách. Số tiền trên là của khách hàng, anh đang trên đường đi chuyển. Sau khi phát hiện mất tiền, cả đêm anh lo lắng, mất ăn mất ngủ, bởi nghĩ rằng không thể tìm lại được. Với đồng lương ít ỏi của bưu tá, thì số tiền kia gần bằng tiền công đi làm cả năm của anh. “Tôi rất xúc động khi gặp được người tốt như chị Thắm” - anh Khoa chia sẻ.

Chia sẻ về việc làm ý nghĩa của mình, chị Nguyễn Thị Thắng thật thà nói: “Tiền thì ai cũng quý, nhưng khi nhặt được số tiền trên, tôi đã đặt mình vào vị trí của người mất và lập tức nghĩ cách trả lại. Mẹ tôi thường dạy rằng, đói cho sạch, rách cho thơm”.

Trong xã hội hiện nay, khi đâu đó tham lam và vụ lợi đang trỗi dậy, lòng tốt bị đánh cắp, thì việc trả lại tài sản cho người đánh mất càng trở nên đáng quý trọng. Việc làm của chị Thắng thực sự đã sưởi ấm lòng người trong những ngày mùa đông giá rét này. Càng ngưỡng mộ, xúc động hơn khi được biết về hoàn cảnh khó khăn của chị. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khi bố và anh trai mất sớm, từ nhỏ, chị đã phải làm trụ cột gia đình để nuôi mẹ già, cùng một người cháu nhỏ.

Hiện tại, khi đã xây dựng gia đình, nhưng cuộc sống vẫn chưa hết khó khăn. Bởi với đồng lương ít ỏi của một văn thư, còn chồng làm công nhân, chị đang phải lo toan cho 3 con nhỏ, cùng mẹ già thường xuyên bệnh tật.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS xã Sài Sơn - nơi chị Thắng đang công tác chia sẻ, với nhiệm vụ được phân công là nhân viên thư viện kiêm thủ quỹ, chị Thắng luôn cố gắng tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài giờ làm việc, chị còn tranh thủ bán thêm hàng online, để góp phần cải thiện thêm cuộc sống gia đình. Với một lối sống giản dị, mộc mạc, chân thành, chị luôn nhận được sự cảm mến từ đồng nghiệp và mọi người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần