Tang thương Trà Leng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Có mặt tại hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), ai cũng phải quặn thắt tâm can, bàng hoàng trước cảnh tượng hoang tàn, tang thương.

>>> Nóng: Sạt lở đất ở Quảng Nam, 53 người mất tích, tìm được 7 thi thể, lập Sở Chỉ huy tiền phương

Vụ sạt lở do lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra vào trưa 28/10 đã san phẳng toàn bộ thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Tất cả 11 hộ dân đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. 53 người bị vùi lấp. Đã cứu được 33 người, trong đó có 16 người bị thươngđược đưa đi cấp cứu. Tính đến tối 29/10, đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân, 14 nạn nhân chưa tìm thấy.  
Trong số những nạn nhân chưa được tìm thấy có Bí thư xã Trà Leng, anh Lê Hoàng Việt (37 tuổi). 7 người trong 2 gia đình em bên vợ của anh Việt cũng gặp nạn. 
Tất cả nhà dân của thôn 1 bị vùi lấp. 2 chiếc xe máy của một hộ dân trên đống đổ nát, hoang tàn.
Nhà cửa, đồ đạc và cả người dân đang vùi dưới bùn đất.
 Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã chôn vùi tất cả.
Những hạt gạo của đồng bào giờ trộn lẫn bùn đất.
Đâu đó trên đống đổ nát còn vương vãi những vạt lúa của đồng bào.
2 chiếc áo trắng học trò.
Lực lượng quân đội nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.
Bới tìm người thân... 
Những ánh mắt ứa lệ, nhìn về phía ngôi làng đã bị san phẳng, ngóng chờ người thân.
Khiêng các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. 
Những trai làng phải đi bộ hàng giờ đường rừng, vượt qua nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng mới đưa được người bị thương ra ngoài vì giao thông đang bị chia cắt.
Cháu Lê Hồng Hải (học lớp 5) vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi thoát chết. Cháu kể ba mẹ và chị đều bị đất đá vùi lấp chưa tìm thấy. 
Ánh mắt thất thần của một bé gái vừa được cứu sống. 
Chị Hồ Thị Hà bồng đứa con gái 5 tuổi thoát chết sau vụ sạt lở, cho biết: "Nhà có 6 người, chồng đi làm xa chưa về, bố thì chết, còn mẹ, tôi và 2 đứa con bị thương".
Thi thể anh Hồ Viết Mười (38 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) đặt tạm trước sân một nhà dân.
Hai ngôi mộ của vợ chồng anh Hồ Văn Thành và chị Hồ Thị Đức. Vì cả làng bị vùi lấp, nhiều người chết nên dân làng không có điều kiện lo ma chay cho họ đàng hoàng.  
Đây là con suối đã cuốn theo đất đá do sạt lở từ ngọn núi phía sau và vùi lấp cả ngôi làng.
Đường vào Tà Leng vẫn còn nhiều điểm sạt lở ngiêm trọng, phương tiện cơ giới chưa thể tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.
Mọi lực lượng được huy động trong suốt đêm 29/10 để thông đường vào hiện trường vụ sạt lở, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại. 
Nhiều người dân Tà Leng bàng hoàng khi người thân, nhà cửa của họ đã nằm dưới lớp bùn đất. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần