[Thơ] Đêm Hà Nội, nhớ

Bùi Sim Sim
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xa một tuần có lâu quá không anh/Sao em thấy ngày cứ dài đến thế/Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa/Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời.

Xa một tuần có lâu quá không anh

Sao em thấy ngày cứ dài đến thế

Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa

Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời

Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa

Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ

Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm

Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng

Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần