Đánh bom kép tại Istanbul, hàng trăm người thương vong

An Yên (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 41 người thiệt mạng, 155 người bị thương, sau khi xảy ra hai vụ nổ lớn kinh hoàng ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tối 10/12.

Theo cảnh sát địa phương, hai vụ nổ, trong đó có một vụ tấn công bằng bom xe của nhóm khủng bố nhằm vào một chiếc xe buýt chở cảnh sát chống bạo động đang rời khỏi sân vận động Vodafone ở quận Besiktas, trung tâm thành phố Istanbul, sau khi kết thúc một trận đấu bóng đá. Ngoài ra còn có nhân chứng cho biết, có tiếng súng ngoài sân vận động, gần Suzer Plaza.
 Hiện trường vụ đánh bom.
Những người bị thương chủ yếu là cảnh sát phụ trách an ninh cho trận đấu. Hình ảnh khủng khiếp của vụ đánh bom, trong đó có thể thấy nhiều nhân viên cảnh sát bị thương rất nặng, đang lan truyền chóng mặt trên phương tiện truyền thông xã hội.
"Nó giống như địa ngục. Những ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt. Tôi đang uống trà ở quán cà phê bên cạnh nhà thờ Hồi giáo thì xảy ra vụ việc kinh hoàng này. Mọi người chui xuống dưới gầm bàn, phụ nữ bắt đầu la hét, gào khóc. Những người hâm mộ bóng đá đang uống trà tại quán cà phê vội tìm nơi trú ẩn, cảnh tượng thật không thể tin nổi", Omer Yilmiz, người đang làm việc tại nhà thờ Hồi giáo Dolmabahce, gần sân vận động, nói với Reuters.
Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ đã ban hành một lệnh cấm phát sóng tạm thời về vụ đánh bom. 
Bất ổn vẫn đang tiếp diễn tại Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành hồi giữa năm. Hàng trăm người mất mạng trong một cuộc đảo chính thất bại hồi tháng 7. Trức đó, hồi tháng 6, có tới 47 đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát và vụ tấn công bằng súng tại sân bay Istanbul. 
Trong khi, 57 người không thể giữ được mạng sống cho mình trong một vụ tấn công liều chết nhằm vào một đám cưới ở phía đông nam nước này hồi tháng 8.