U22 Việt Nam thắng đậm ngày ra quân

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công Phượng tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước Timor Leste.

 Nhìn thời tiết, và cả mặt sân lầy lội như thế không ai tin được kết thúc trận đấu đoàn quân của HLV Hữu Thắng lại có một chiến thắng khá dễ dàng, với việc trước đó U22 Đông Timor chơi khá máu lửa và không mấy thua kém U22 Việt Nam.
 Công Phượng tỏa sáng trong chiến thắng của U22 Việt Nam
Bất lợi trong lối chơi nhưng U22 Việt Nam cũng nỗ lực tìm cách tiếp cận khung thành đội bạn và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 18 sau pha chớp cơ hội dứt điểm rất nhanh của Đức Chinh.
Sang hiệp hai, mưa ngớt hạt và giúp U22 Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng phải đến phút 66, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có bàn nâng tỷ số lên 2-0 khi Công Phượng vượt qua một hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc vào lưới thủ thành Timor Leste..
 Chiến thắng đậm đà trước Timor Leste mở ra cơ hội lớn cho U22 Việt Nam
Chỉ 2 phút sau đó, lại là Công Phượng xâm nhập vòng cấm khiến hậu vệ Timor Leste buộc phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, tiền đạo của U22 Việt Nam thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 3-0. Rõ ràng là khi Công Phượng điều chỉnh cách đá, sút bóng thay vì giữ bóng và đột phá, tính hiệu quả cao hơn nhiều.
 Chưa dừng lại ở đó đến phút 87, sau đường chuyền của Duy Mạnh, Tuấn Anh tung cú sút ngoài vòng cấm với quỹ đạo hiểm hóc làm thủ môn Fagio lần thứ 4 phải nhận lấy bàn thua.
Công Phượng, Đức Chinh và Tuấn Anh đã khai hoả, đấy là một tín hiệu tích cực của U22 Việt Nam trong nỗ lực giải cơn khát bàn thắng. U22 Việt Nam chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội để có 3 điểm đúng như dự kiến. Thắng trận 4-0, U22 Việt Nam tạm thời xếp ở vị trí nhì bảng I, bởi tại trận đấu diễn ra trước đó, U22 Hàn Quốc đã vượt qua U22 Macau với tỷ số 10-0 để chiếm lợi thế về hiệu số bàn thắng bại.
 U22 Việt Nam chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội 
Phát biểu sau trận đấu, HLV Hữu Thắng cho biết: "Hôm nay tôi hài lòng với các cầu thủ, dù thời tiết như thế nhưng chơi rất tập trung. Mưa kéo dài, mất đi lối chơi của chúng ta. Hôm nay chúng ta đã gặp may mắn thời điểm đầu hiệp 1 vũng nước đã giữ lại cho U22 Việt Nam không bị dẫn bàn trước.Tôi yêu cầu các cầu thủ phải tập trung chơi bóng, cầm bóng và không được trả đũa trước lối chơi rắn của U22 Đông Timor. Trường hợp của Đức Chinh tôi đã nhắc, không được tái phạm" 
Đội hình thi đấu:
U22 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Khánh, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn (Ti Phông 40', Văn Kiên 90'), Duy Mạnh, Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy (Quang Hải 66'), Đức Chinh.
U22 Đông Timor: Fagio, Juliao, Adelino, Jorge Victor, Nelson Viegas, Gumario, Kornelis Portela, Nataniel Reis (Filomeno Costa 83'), Danilson Araujo (Jorge Alves 63'), Henrique Cruz, Gaudencio Monteiro (Feliciano 54').

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần