Về Nghĩa Lộ

Phạm Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Anh có về Nghĩa Lộ với em không?”/Lời hẹn ấy lâu rồi bây giờ anh mới tới...

Tặng cô giáo Hoàng Thị Hạnh
Tác giả bài thơ “Anh có về Nghĩa Lộ với Em không”

“Anh có về Nghĩa Lộ với em không?”
Lời hẹn ấy lâu rồi bây giờ anh mới tới
Đêm Mường Lò - trăng tháng mười vời vợi
Anh đắm mình theo vũ điệu xòe hoa!

Anh đã về Nghĩa Lộ rồi em!
Dòng Nậm Thia vẫn thao thiết chảy…
Nước mắt người xưa sao mặn mòi đến vậy.
- Có cuộc tình nào chẳng xa xót lúc xa nhau!

Anh đã về mà chẳng thấy người đâu
Chỉ có tiếng khèn Mông diết da trên triền đá
Rượu nho rừng say lòng nhau đến thế
Uống một lần mà mãi cứ lâng lâng!

Anh tìm về Mù Cang Chải lúa thơm
Xe vượt dốc đèo cao Khau Phạ
Qua đèo Chấu, vách Kim mà như vào xứ lạ
Giữa lưng trời vấn vít gió mây bay!

Những thửa ruộng bậc thang ngút mắt lúa trải vàng
Anh như lạc vào miền cổ tích
La Pán Tẩn đang vào mùa du lịch
Chao chát tiếng cười trai gái chật thung sâu!

Anh đã về mà chẳng thấy em đâu
Cốm Tú Lệ vẫn dẻo thơm hương lúa mới
Trong mờ sương tiếng trai Mèo hát gọi
Có ai về Lìm Mây - bản cũ với nhau không?

Nghĩa Lộ vào hội rồi em có nhớ không?

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần