Vietnam Idol Kids 2017: Cô bé hát ca trù khiến giám khảo tròn mắt kinh ngạc

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trở lại ở mùa thứ hai, “Thần tượng Âm nhạc nhí 2017” đã có một mở màn tưng bừng và sôi động với cuộc tranh tài của các thí sinh nhí đến từ khu vực phía Bắc.

Gây ấn tượng không chỉ ở sự hồn nhiên, vô tư và đáng yêu, mà các thí sinh nhí tại đây còn thuyết phục bộ ba Isaac, Bích Phương và Văn Mai Hương bằng chính sự đa dạng trong giọng hát, lôi cuốn ở phong cách trình diễn và sự tự tin thể hiện tài năng của mình để sở hữu được chiếc vé vàng quý giá. Kết thúc Vòng thử giọng phía Bắc, 19 vé vàng đã được trao cho những giọng hát tiềm năng nhất để bước tiếp vào vòng trong.
 
Sớm được bà phát hiện và tạo điều kiện để theo học hát ca trù cùng các nghệ nhân từ năm lên 4, Nguyễn Thục Trinh đã mang đến một màu sắc âm nhạc đặc biệt cho Vòng thử giọng khu vực phía Bắc.
 Thí sinh Thục Trinh trổ tài hát ca trù
Cho thấy khả năng hát chầu văn và ca trù xuất sắc khi thể hiện bài hát “khó nhằn” như “Cô đôi thượng ngàn”, cô bé 9 tuổi này đã làm ban giám khảo phải tròn mắt kinh ngạc và không ngần ngại trao tấm vé vàng. Hy vọng với phần thưởng này, Thục Trinh sẽ có thêm cơ hội phát triển tài năng và giọng hát của mình, đồng thời góp phần giữ gìn được “truyền thống của quê hương” như lời của bà đã gửi gắm cho em.
Cô bé khiếm thị gây xúc động cho ban giám khảo

Nguyễn Đàm Minh Hiền (9 tuổi) là một thí sinh đặc biệt của Vietnam Idol Kids năm nay bởi đây là một bé tuy không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại sở hữu một tinh thần rất lạc quan, vui tươi và một giọng hát chứa chan cảm xúc.
 
Đến với chương trình đơn giản chỉ vì sự yêu thích, cô bé đã gây xúc động mạnh cho cả 3 thành viên trên ghế nóng khi truyền tải ca khúc “Con yêu mẹ”. Với giọng hát chạm đến trái tim của ban giám khảo, cô bé Minh Hiền đã chứng minh mình rất xứng đáng nhận được chiếc vé vàng từ chương trình. Đây sẽ là một món quà ý nghĩa dành cho em, cũng như dành tặng cho mẹ của cô bé.

Cô bé dân tộc Mông bật khóc nức nở khi nhận được vé vàng

Đến từ Lai Châu, cô bé dân tộc Mông – Vừ Thị Linh (11 tuổi) sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát từ khi còn bé và có thể hát mọi lúc mọi nơi. Yêu thích và tự hào vì mình biết hát, cô bé đã đến với cuộc thi và lôi cuốn ban giám khảo bằng giọng hát trong trẻo, phong cách trình diễn tự tin trong ca khúc “Đi học xa”.
 
Với “âm thanh trong trẻo như tiếng suối và phát ra một cách rất tự nhiên” theo lời nhận xét của Văn Mai Hương, cùng sự đồng tình và đánh giá cao của hai giám khảo còn lại, Vừ Thị Linh đã xuất sắc có trong tay chiếc vé vàng may mắn cho mình. Quá hạnh phúc và vui mừng trước cơ hội được thực hiện “ước mơ trở thành ca sĩ”, cô bé đã bật khóc trong vòng tay siết chặt của bố.

“Hotboy” Nguyễn Quốc Đạt “hớp hồn” ban giám khảo

Đến từ Ninh Bình, cậu bé Nguyễn Quốc Đạt lập tức gây ấn tượng với ban giám khảo không chỉ ở ngoại hình điển trai, mà còn phong cách thời trang bắt mắt. Được bố mẹ tạo điều kiện để theo học các bộ môn nghệ thuật tại Hà Nội như ca hát và nhảy múa, cậu bé 12 tuổi này dần tìm thấy niềm đam mê của mình từ đây.
 
Tại vòng thử giọng, Quốc Đạt cho thấy sự đa tài của mình không chỉ ở giọng hát mang màu sắc riêng, khả năng beatbox mà còn ở vũ đạo rất điêu luyện. Đó cũng là lý do giúp cậu bé dễ dàng chinh phục bộ ba giám khảo.

Kết thúc Vòng thử giọng phía Bắc, 19 ứng viên xuất sắc nhất đã được chọn lựa để bước tiếp vào Vòng nhà hát.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần