West Brom đánh bại Quỷ đỏ ngay trên sân Old Trafford

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không thể ghi bàn, thầy trò Van Gaal đành cúi mặt rời sân Old Trafford. Thất bại thứ 3 liên tiếp đẩy Quỷ đỏ rơi vào cuộc khủng hoảng mini ở giai đoạn cuối mùa.

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ chậm rãi. M.U thi đấu có phần thăm dò, trong khi West Brom cũng không dám đẩy cao đội hình.

 Sau khoảng 15 phút bóng lăn, M.U bắt đầu xác lập thế trận lấn lướt. Vừa trở lại, Van Persie hoạt động năng nổ và thực hiện cú bắt volley đẹp mắt. Dẫu vậy, thủ thành Myhill đã cảnh giác đổ người cứu thua.

Cặp đôi Young - Van Persie đang phối hợp với nhau rất ăn ý trên sân. Phút 19, Young căng ngang dọn cỗ để tiền đạo Hà Lan đá nối rất nhanh. May cho West Brom là bóng đi sạt cột gang tấc.
West Brom đánh bại Quỷ đỏ ngay trên sân Old Trafford - Ảnh 1
 M.U đang chiếm quyền kiểm soát bóng vượt trội và thực hiện rất nhiều đường chuyền qua lại. Tuy nhiên, hiệu quả trong các đợt hãm thành bên phía Quỷ đỏ là không cao.

 Sang hiệp 2, diễn biến trên sân vẫn không có nhiều sự thay đổi. M.U vẫn chưa làm cách nào xuyên phá được hàng phòng ngự dày đặc mà HLV Tony Pulis dựng lên.

Phút 63, West Brom được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách 25m. Chris Brunt bước lên sút căng đập trúng hàng rào bay vào lưới trước sự sững sờ của De Gea. 
West Brom vươn lên dẫn trước 1 bàn.

Quỷ đỏ dồn hết lên tìm kiếm bàn gỡ. Phút 74, Valencia sút bóng chạm tay một hậu vệ West Brom trong vòng cấm. Sau ít giây lưỡng lự, trọng tài đã cho M.U hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Van Persie lại không khuất phục được Myhill trên chấm 11m. Ngay sau đó, thủ thành của West Brom còn trổ tài đẩy quả đá phạt khác cũng của Van Persie.

Không thể ghi bàn, thầy trò Van Gaal đành cúi mặt rời sân Old Trafford. Thất bại thứ 3 liên tiếp đẩy Quỷ đỏ rơi vào cuộc khủng hoảng mini ở giai đoạn cuối mùa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần