Arsenal thất bại muối mặt ngay trên sân nhà

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự vượt trội về đẳng cấp và lợi thế sân nhà, Arsenal vẫn không thể áp đảo đối phương về mặt thế trận. Bằng chứng là suốt 90 phút, Pháo thủ chỉ cầm bóng nhiều hơn đối thủ chút đỉnh

Trận đấu lượt về vòng 1/16 Europa League giữa Arsenal và Ostersunds trên sân Emirates gần như chỉ còn mang tính thủ tục khi chiến thắng 3-0 trên đất Thụy Điển làm vốn nên Arsenal đã nhập cuộc với tinh thần khá chủ quan ở trận tái đấu tại Emirates chỉ với đội hình dự bị.

Họ bị Ostersunds mở tỷ số ở phút 22 sau bàn đá phản của Calum Chambers. Chỉ 69 giây sau đó, Ostersunds vươn lên dẫn 2-0 sau cú sút của Sema. Thua sớm 2 bàn, HLV Arsene Wenger bắt đầu chấn chỉnh đội hình sau giờ nghỉ.Chính điều đó đã khiến Pháo thủ khởi đầu không thể tệ hơn trước Ostersunds khi để đối thủ dẫn trước 2 bàn chỉ sau 23 phút bóng lăn. Các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu quá chủ quan khinh địch để rồi chuốc lấy thất bại bẽ bàng ngay tại sân nhà.

Đầu hiệp 2, Arsenal dồn lên tấn công. Phút 47, Sead Kolasinac rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Kết quả này được giữ nguyên tới hết trận. Dẫu vậy, Arsenal vẫn giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 Europa League với tổng tỷ số chung 4-2 sau hai lượt trận.

Sự vượt trội về đẳng cấp và lợi thế sân nhà, Arsenal vẫn không thể áp đảo đối phương về mặt thế trận. Bằng chứng là suốt 90 phút, Pháo thủ chỉ cầm bóng nhiều hơn đối thủ chút đỉnh (52% so với 48%). Họ sẽ biết đối thủ ở vòng đấu này sau lễ bốc thăm phân cặp sẽ diễn ra lúc 19h hôm nay (23-2) tại Nyon (Thụy Sỹ).

Đội hình ra sân:

Arsenal (4-2-3-1): Ospina 6; Bellerin 5.5, Chambers 4, Holding 5, Kolasinac 5; Elneny 5, Maitland-Niles 4.5 (Xhaka 46, 6); Mkhitaryan 4, Wilshere 5.5 (Willock 76, 5), Iwobi 4.5 (Nelson 90); Welbeck 5.

Ostersunds (4-4-2): Keita 6.5; Mukiibi 5.5 (Islamovic 73, 6), Papagiannopoulos 6, Petterson 6.5, Widgren 6; Aiesh 7 (Tekie 52, 6.5), Edwards 6.5, Nouri 7, Sema 7; Ghoddos 7.5, Hopcutt 6 (Arhin).