Bậc tam cấp tự chế "ôm trọn" vỉa hè đường đẹp nhất nội đô!

Theo Dân Trí
Chia sẻ Zalo

Trong khi cả nước đang rầm rộ với chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ thì ngay tại tuyến đường Phạm Văn Đồng - tuyến đường được xem là đẹp nhất Sài Gòn, vẫn tồn tại những bậc tam cấp bằng sắt dài đến 3m, vươn ra chiếm gần hết vỉa hè...

Ghi nhận thực tế tại vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (thuộc địa bàn quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cho thấy, tuyến đường này đang bị chiếm dụng vô tội vạ, nhiều đoạn bị người dân xây dựng bê tông kiên cố hoặc lắp các bậc tam cấp bằng sắt, lấn ra hết 2/3 vỉa hè, khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường.
 Bậc tam cấp tự chế lấn chiếm vỉa hè Phạm Văn Đồng nhưng không thấy lãnh đạo địa phương xử lý
Đáng nói là một số cửa hàng trên tuyến đường này còn lắp đặt bậc tam cấp "dôi ra" đến nửa vỉa hè, chồng lên phần đường dành riêng cho người khiếm thị.
 Bậc tam cấp tự chế lấn chiếm vỉa hè Phạm Văn Đồng nhưng không thấy lãnh đạo địa phương xử lý
Có vẻ như "bất chấp" việc các quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang ra sức lập lại trật tự lòng, lề đường để trả lại vỉa hè cho người đi bộ, một tuyến đường lớn và đồng thời cũng là cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất như Phạm Văn Đồng, lại bị chiếm dụng hết sức công khai thì trách nhiệm trước hết thuộc về lãnh đạo các phường cũng như lãnh đạo quận Gò Vấp.
Một số hình ảnh do PV ghi lại:
 
 
 
 Những bậc tam cấp doi ra chiếm hết lối đi dành riêng cho người khiếm thị
 Theo thiết kế thì sau mỗi lần dắt xe ra hoặc vào nhà thì người dân sẽ gấp bậc tam cấp này lại để trả vỉa hè cho người đi bộ nhưng nhiều người cố tình quên
 Còn đâu lối đi dành riêng cho người khiếm thị
 
 Nhiều điểm vỉa hè bị lấn chiếm hết, đẩy người đi bộ xuống lòng đường