Bao giờ hết cảnh lấn chiếm vỉa hè?

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trên đường Lê Đức Thọ, huyện Từ Liêm, hàng ngày, vào buổi chiều từ 15 đến 16 giờ, những chủ quán bày la liệt các loại bàn, nghế, các biển quảng cáo "ốc luộc, mực nướng"… ra mép vỉa hè, sát với lòng đường, trông rất phản cảm và nhếch nhác.

KTĐT - Trên đường Lê Đức Thọ, huyện Từ Liêm, hàng ngày, vào buổi chiều từ 15 đến 16 giờ, những chủ quán bày la liệt các loại bàn, nghế, các biển quảng cáo "ốc luộc, mực nướng"… ra mép vỉa hè, sát với lòng đường, trông rất phản cảm và nhếch nhác.

Nhất là đoạn ngã ba tiếp giáp với đường Hồ Tùng Mậu, nhiều người đi bộ không còn cả lối đi, đành phải phải đi xuống lòng đường, gây mất trật tự an toàn giao thông.


Có cậu sinh viên tả rằng:Đi bộ mà trông cứ như đánh võng! Bởi người đi bộ không biết đi đường nào, mà nếu có đi thì cũng phải "lượn" theo cách dựng bàn, dựng xe trên vỉa hè. Lúc đi ở trong, lúc thì ra ngoài, có lúc lại lượn ra giữa... Cứ để tình trạng này tái xuất mãi thì không biết đến bao giờ, vỉa hè Hà Nội mới thực sự dành cho người đi bộ.


Mà không chỉ riêng ở khu vực trên, tình trạng vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm diễn ra rất phổ biến. Thế nên, không ít du khách nước ngoài nhận xét: Hà Nội là một thành phố đẹp, hấp dẫn nhưng vỉa hè có quá nhiều lộn xộn.


Đây là vấn đề mỹ quan đô thị, thế nên không thể để chuyện nhỏ thế này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố. Làm sao vừa có lợi cho thành phố, vừa để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách trong nước và quốc tế khi đến.