Bão Mocha đổ bộ vào Myanmar, hàng nghìn người sơ tán

Ngân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn bão mạnh giết chết ít nhất ba người và làm hư hại nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng điện của đất nước này.

Hàng nghìn người đã được sơ tán đến các tu viện, chùa chiền và trường học ở Myanmar để trú ẩn trước cơn bão mạnh, phá hủy mái các tòa nhà và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Hàng nghìn người sống dọc bờ biển Bangladesh và Myanmar đã được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn.
Hàng nghìn người sống dọc bờ biển Bangladesh và Myanmar đã được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn. Ảnh: Sky News

Cục khí tượng của nước này cho biết Bão Mocha đã đổ bộ gần thị trấn Sittwe ở bang Rakhine vào Chủ nhật với sức gió lên tới 130 dặm/giờ (209 km/giờ).

Theo Văn phòng thông tin quân sự của Myanmar, cơn bão đã làm hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng điện, cột điện thoại di động, tàu thuyền và cột đèn ở các thị trấn Sittwe, Kyaukpyu và Gwa. Cơn bão cũng phá huỷ mái nhà của các cơ sở thể thao trên quần đảo Coco, khoảng 260 dặm về phía Tây nam Yangon, thành phố lớn nhất đất nước.

Các phương tiện truyền thông có trụ sở tại Rakhine đưa tin rằng đường phố và tầng hầm của những ngôi nhà ở những vùng trũng thấp của Sittwe đã bị ngập lụt. Phần lớn khu vực bị cắt dịch vụ điện thoại và internet.

Tin Nyein Oo, người tình nguyện làm việc tại các khu tạm trú của Sittwe, cho biết hơn 4.000 trong số 300.000 cư dân của Sittwe đã được sơ tán đến các thành phố khác và hơn 20.000 người đang trú ẩn trong các tu viện, chùa chiền và trường học trên vùng đất cao hơn tại thành phố.

Theo Lin Lin, người đứng đầu một tổ chức từ thiện địa phương, không có đủ thức ăn trong các nơi trú ẩn sau khi có nhiều người đến hơn dự kiến.

Một số trường hợp tử vong đã được báo cáo là hậu quả do cơn bão gây ra. Một đội cứu hộ từ bang Shan phía Đông đã thông báo trên trang Facebook rằng đã tìm thấy thi thể của một cặp vợ chồng bị chôn vùi khi một trận lở đất ập vào ngôi nhà của họ ở thị trấn Tachileik. Truyền thông địa phương đưa tin một người đàn ông đã bị cây đổ đè chết ở thị trấn Pyin Oo Lwin, trung tâm vùng Mandalay.

Các nhà chức trách ở thành phố Cox's Bazar của Bangladesh, nằm trên đường đi được dự đoán của cơn bão, cho biết họ đã sơ tán khoảng 1,27 triệu người. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, cơn bão chuyển hướng về phía đông.

Ông Azizur Rahman, Giám đốc cơ quan khí tượng nói với các phóng viên: “Mức độ rủi ro đã giảm đáng kể ở Bangladesh.
Các cơ quan của Liên Hợp Quốc và nhân viên cứu trợ ở Bangladesh đã bố trí hàng tấn lương khô và hàng chục xe cứu thương với các đội y tế lưu động trong các trại tị nạn, nơi có hơn một triệu người Rohingya chạy trốn khỏi cuộc đàn áp ở Myanmar.

Vào tháng 5 năm 2008, Bão Nargis đã tấn công Myanmar tàn phá các khu vực dân cư xung quanh đồng bằng sông Irrawaddy. Ít nhất 138.000 người chết và hàng chục nghìn ngôi nhà và các tòa nhà khác bị cuốn trôi.