Bật mí giọng nói đầu tiên trong hang khi tìm thấy đội bóng Thái Lan

Lan Hương (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Các bạn có bao nhiêu người? 13? Tuyệt vời” là câu nói đầu tiên mà các thành viên đội bóng Thái Lan nghe thấy sau 9 ngày bị mắc kẹt trong hang động.

Giọng nói đầu tiên mà 13 thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan nghe thấy sau 9 ngày mắc kẹt trong hang động là của Briton John Volanthen, một chuyên gia người Anh về các hang động.
 Briton John Volanthen là người giao tiếp đầu tiên với đội bóng Thái Lan.
Volanthen và Richard Stanton được giới chức Thái Lan yêu cầu hỗ trợ cùng với một chuyên gia về hang động khác của Anh là Robert Harper.
Volanthen và Stanton là thành viên của đội cứu hộ hang động Nam và Trung xứ Wales, từng cố gắng giải cứu một thợ lặn bị mắc kẹt ở Pháp vào năm 2010.
Nhóm 3 người đã đến Thái Lan 3 ngày sau khi đội bóng bị mất tích. Hơn 1000 người từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia vào công tác cứu hộ.
Hội đồng cứu hộ hang động Anh, cơ quan cứu hộ tình nguyện của Anh cho biết, họ đã liên lạc với các thợ lặn của Anh. Bill Whitehouse, Phó Chủ tịch hội đồng cho biết, các thợ lặn đã mô tả việc lặn trong hang để cứu hộ là hết sức khó khăn.
“Các thợ lặn phải lặn trong vòng 3 giờ, đi qua một đoạn khoảng 1,5km và bị ngập một phần”, ông Whitehouse nói.
Thời điểm tìm được các thành viên đội bóng là một khoảnh khắc tuyệt vời, ông nói thêm.
Tuy nhiên, sau thời điểm phấn khích đó là thách thức lập kế hoạch để xem xét các khả năng, hoặc mang thực phẩm và nguồn cung cấp cho đội bóng để họ ở trong hang lâu hơn hoặc tìm cách đưa đội bóng mắc kẹt ra ngoài.
Thách thức mà đội cứu hộ gặp phải là theo dự báo, mưa sẽ tăng lên, gây khó khăn cho việc cứu hộ.