Bến xe Nước Ngầm đông nghịt hành khách đến nửa đêm

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 22 giờ ngày 29/4, nhiều người dân vẫn ngóng chờ ở bến xe Nước Ngầm với hy vọng mua được tấm vé xe về quê dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước lượng khách tăng đột biến, bến Nước Ngầm đã phải huy động xe tăng cường để phục vụ người dân.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhiều người tranh thủ đi du lịch, về quê thăm gia đình, bạn bè… Ngày 29/4, tại các bến xe lớn của Hà Nội chứng kiến cảnh hàng nghìn người dân đổ về.

Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm lúc gần 23 giờ 29/4, hàng nghìn người dân vẫn xếp hàng mua vé. Nhiều người sau khi cầm được tấm vé trên tay thấp thỏm chờ xe hàng giờ đồng hồ.

Trẻ em, người lớn chật vật trong hành trình về quê. Không ít người mang theo hành lý nặng tỏ ra mệt mỏi khi ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ. Trên các quầy vé liên tục thông báo bán vé xe tăng cường.

Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm lúc 21 giờ 30, hàng nghìn người dân vẫn xếp hàng mua vé
Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm lúc 21 giờ 30, hàng nghìn người dân vẫn xếp hàng mua vé

Anh Lý Văn Hùng, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Sau khi đi làm về tôi lập tức cùng gia đình đến bến xe Nước Ngầm để về quê vợ nghỉ lễ. Đến nơi, tôi choáng ngợp trước cảnh tượng hàng nghìn người xếp hàng mua vé”.

Tết Nguyên đán vừa rồi anh Hùng cùng gia đình không thể về thăm gia đình vợ do dịch Covid-19. Dịp này, cả gia đình thu xếp về quê, tuy nhiên vẫn chưa mua được vé. Anh Hùng dự định nếu muộn quá không mua được sẽ quay trở lại bến vào sáng sớm mai.

Trẻ em, người lớn chật vật trong hành trình về quê
Trẻ em, người lớn chật vật trong hành trình về quê

Cùng 2 con nhỏ về quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An, chị Nguyễn Hà Phương cho biết: “Tôi đã sắp xếp đi chuyến muộn nhưng vẫn đông khách. Cả 3 mẹ con đều đã mua được vé xe, nhưng chờ gần một giờ đồng hồ vẫn chưa thấy xe vào bến”. Chị Phương cho biết, năm nào gia đình cũng về quê vào dịp 30/4 - 1/5, nhưng năm nay chờ xe gặp nhiều khó khăn vì có quá nhiều người cùng về.

Không ít người vì chờ xe quá lâu đã phải lùi lịch về quê đến ngày mai. Anh Nguyễn Văn Nam, quê ở Quảng Trị cho biết: “Xe khách quá đông nên tôi quay về nhà trọ chờ đến mai đi sẽ vắng hơn. Bây giờ chờ xe lâu, chen chúc rất mệt mỏi”.

Nhiều người sau khi cầm được tấm vé trên tay thấp thỏm chờ xe hàng giờ đồng hồ
Nhiều người sau khi cầm được tấm vé trên tay thấp thỏm chờ xe hàng giờ đồng hồ

Trao đổi về vấn đề này, ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết: “Chúng tôi đã lên kịch bản về việc hành khách tăng đột biến từ trước. Hiện bến đang sử dụng xe tăng cường để giải tỏa hành khách, đảm bảo đủ xe phục vụ người dân”.

Hàng trăm lượt xe tăng cường được điều động để vận chuyển hành khách 
Hàng trăm lượt xe tăng cường được điều động để vận chuyển hành khách 
Người dân chen chúc nhau lên xe khách về quê 
Người dân chen chúc nhau lên xe khách về quê 
Hành khách xếp hàng mua vé tại quầy
Hành khách xếp hàng mua vé tại quầy
Chị Nguyễn Hà Phương cùng 2 con nhỏ chờ xe về quê 
Chị Nguyễn Hà Phương cùng 2 con nhỏ chờ xe về quê 
Gần 22 giờ, hành khách vẫn đổ về bến xe 
Gần 22 giờ, hành khách vẫn đổ về bến xe 
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ xe quá lâu 
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ xe quá lâu 
Một vài em nhỏ chật vật trong hành trình về quê nghỉ lễ 
Một vài em nhỏ chật vật trong hành trình về quê nghỉ lễ 
Hành khách chưa mua được vé vẫn kiên nhẫn chờ đợi
Hành khách chưa mua được vé vẫn kiên nhẫn chờ đợi
Nhiều nhà xe đã tiến hành bán vé xe tăng cường
Nhiều nhà xe đã tiến hành bán vé xe tăng cường
Một em nhỏ mong ngóng trong mệt mỏi 
Một em nhỏ mong ngóng trong mệt mỏi 
Bến xe Nước Ngầm đã lên kịch bản trước tình trạng hành khách quá tải 
Bến xe Nước Ngầm đã lên kịch bản trước tình trạng hành khách quá tải 
Dự kiến khoảng 0 giờ, lượng hành khách sẽ được giải tỏa hết
Dự kiến khoảng 0 giờ, lượng hành khách sẽ được giải tỏa hết