Bóng đá nữ, bao giờ hết thiệt?

Bạch Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vẫn phải đặt lại câu hỏi mà chúng ta đã nhiều lần nhắc đến khi chứng kiến cảnh giải vô địch quốc gia (VĐQG) nữ - Cúp Thái Sơn Bắc âm thầm nhập cuộc.

 Bởi một khi bóng đá nữ chỉ được yêu trên những bàn phím vô cảm và một cộng đồng mạng xã hội chỉ nóng ở thời điểm nào đó thì các cô gái đá bóng sẽ mãi thiệt thòi.
Nhà tài trợ cho giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc tâm sự rằng ông đã bị sốc khi chứng kiến cảnh những khán đài rộng mênh mông trong ngày khai mạc. Sốc là bởi, chỉ chưa đầy 24 giờ trước, sân Thống Nhất đã không còn một chỗ trống khi U20 Việt Nam thi đấu với U20 Argentina. Vẫn biết là không thể so sánh giữa bóng đá nữ với bóng đá nam nhưng việc hầu như không có khán giả nào quan tâm đến sân chơi của các cô gái khiến những nhà tài trợ cho sân chơi không khỏi chạnh lòng.
Đây không phải là lần đầu tiên sân chơi của các cô gái đá bóng diễn ra trong sự lặng lẽ. Dù dư luận, người hâm mộ luôn đòi hỏi VFF phải quan tâm hơn đến các nữ cầu thủ vốn đầy thiệt thòi nhưng khi cần sự động viên trên sân vận động, chẳng mấy ai quan tâm. Và vì điều này đã thành quen nên có lần, HLV Mai Đức Chung đã phải tâm sự với học trò một cách cay đắng rằng “mưa đến đâu mát mặt đến đó. Nay các con có thể là người hùng thì cũng đừng buồn nếu một mai rơi vào quên lãng”.
Rất nhiều người đã chất vấn VFF về những giải pháp nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam. Nhưng, có một thực tế là không thể nâng tầm giải VĐQG nữ nếu thiếu sự động viên của giới truyền thông và quan tâm từ những người yêu bóng đá nước nhà. Bởi, các nhà tài trợ không thể kiên nhẫn từ năm này qua năm khác tài trợ cho một giải đấu mà các khán đài luôn trống vắng. Các địa phương hay doanh nghiệp cũng chẳng thể bỏ tiền đầu tư cho bóng đá nếu biết sản phẩm của mình không được đón nhận.
Vậy thì, thưa những người yêu bóng đá chân chính, nếu có một chút thiện cảm nào với bóng đá nữ, hãy rời khỏi bàn phím đang tuôn trào để đến sân cỗ vũ bóng đá nữ. Vé vào sân miễn phí và các cô gái thì luôn đá sạch, đá đẹp, đá trung thực nên các bạn sẽ không bao giờ phải xem những vở kịch tồi như từng kêu ca ở V.League. Bóng đá nữ cần lắm sự thương yêu thật lòng!