[Cập nhật] Họp báo kết thúc ngày cứu hộ thứ 2: Thời gian cứu hộ đã giảm đáng kể

Lan Hương - Phương Dung (Theo Straits Times, The Guardian, CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Chúng tôi đã làm việc nghiêm túc xuyên đêm”, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Chiang Rai nói với hãng tin AFP sáng thứ Hai (9/7).

Chuẩn bị cứu hộ đợt 2
Các thợ lặn đang thay bình dưỡng khí dọc theo đoạn đường ra dài 5km xuyên qua bóng tối, các lối đi chật hẹp của hang động bị ngập nước để chuẩn bị cho nhiệm vụ giải cứu 9 thành viên còn lại của đội bóng.
Đội cứu hộ chuẩn bị tiến hành cuộc giải cứu đợt 2 vào sáng nay. 
4 thành viên đội bóng đã được giải cứu chiều tối hôm Chủ nhật (8/7), dấy lên hy vọng rằng tất cả các thành viên đội bóng mắc kẹt sẽ sớm được đưa ra ngoài.
Cơ quan chức năng Thái Lan cho biết, 4 thành viên đội bóng đã an toàn nhưng đưa ra rất ít thông tin về tình trạng sức khỏe hay danh tính 4 cầu thủ nhí.
 Người thân các thành viên đội bóng vẫn chờ đợi ở cửa hang.
“Chúng tôi biết rằng 4 đứa trẻ đã được đưa ra ngoài nhưng chúng tôi không biết là ai. Các cha mẹ vẫn đang chờ ở đây. Chúng tôi vẫn chưa được thông tin gì”, bà Akkarat Wongsukjan, mẹ của Pheerapat, một thành viên đội bóng cho hay. Tuy nhiên, bà cho biết, bà rất hạnh phúc được nhìn thấy con trai mình.
Một trong 4 thành viên cầu thủ nhí được cho biết là trong tình trạng sức khỏe không tốt và cần được theo dõi chặt chẽ.

Các cầu thủ sẽ được đưa ra theo nhóm 4 người

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sáng thứ Hai (9/7) rằng, các thành viên còn lại của đội bóng sẽ được đưa ra ngoài theo nhóm 4 người, có nghĩa là sẽ còn ít nhất 2 đợt cứu hộ nữa.

Australia vừa gửi một đội hỗ trợ 19 người phục vụ cho công tác cứu hộ.

Những thợ lặn đã thực hiện nhiệm vụ giải cứu ngày hôm qua sẽ tiếp tục tham gia chiến dịch lần 2 trong ngày hôm nay. Những người này được cho là nắm rõ điều kiện và địa hình hang động nên có thể thực hiện công tác cứu hộ nhanh chóng hơn.

Chưa xác minh thông tin huấn luyện viên đội bóng đã được đưa ra ngoài

Có một số thông tin về việc một trong 4 người đã được cứu thoát đưa ra ngoài đêm qua là huấn luyện viên 25 tuổi Ekapol do sức khỏe của anh này quá yếu, sau khi dành thức ăn của mình cho các thành viên nhí của đội bóng.

Huấn luyện viên 25 tuổi Ekapol (trái).

Tuy nhiên, phóng viên tờ Asia correspondent đang có mặt tại hiện trường cho biết, thông tin này chưa được xác nhận.

Tàu ngầm mini của Elon Musk tham gia giải cứu đội bóng thiếu niên

Tỷ phú kiêm ông trùm công nghệ Elon Musk đã chia sẻ một video thử nghiệm một tàu ngầm mini có thể được sử dụng để giải cứu các thành viên đội bóng "nhí" Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Tham Luang.

Đoạn video được chia sẻ trên trang Twitter của Elon Musk cho thấy, một thiết bị đang được kiểm tra thử tại hồ bơi của một trường trung học ở Los Angeles.

Đây được mô tả như một ống chuyển oxy, nhỏ đủ để vượt qua những khoảng hẹp trong hang động, đồng thời giúp các thợ lặn di chuyển chúng dễ dàng hơn.

“Hy vọng là những thiết bị này sẽ hữu ích. Nếu không thì có thể nó sẽ được sử dụng trong các tình huống tương tự trong tương lai”, Elon Musk cho biết.

Theo ông chủ của SpaceX và Tesla, đã lấy ý tưởng từ những “bình luận từ Thái Lan” và chiếc tàu ngầm có “kích cỡ dành cho trẻ em” này được chế tạo với một ống bạc lớn, vốn được sử dụng cho tên lửa Falcon 9 của SpaceX.

Giải thích về thiết kế và chất liệu của chiếc tàu ngầm này, ông Musk cho biết, tàu ngầm này sẽ đủ “nhẹ để 2 thợ lặn có thể đem theo được và đủ nhỏ để có thể được đưa qua các khoảng hẹp của hang”.

Các cầu thủ nhí đã ra khỏi hang sẽ được gặp gia đình vào tối nay

4 thành viên của đội bóng mắc kẹt được giải cứu đêm qua có sức khỏe tổng thể tốt và có thể gặp gia đình cuối ngày hôm nay. Bác sĩ Thongchai Lertwilairattanapong, Sở y tế Thái Lan, cho biết 4 thành viên đội bóng đã trải qua một loạt các xét nghiệm tại bệnh viện Prachanukroh ở Chiang Rai và có thể gặp người thân trong ngày hôm nay sau khi tcác xét nghiệm được hoàn thành.

14 giờ 16 phút, cuộc giải cứu được tiếp tục

Nhiệm vụ giải cứu 8 thành viên và huấn luyện viên đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang đã được nối lại, hãng CNN dẫn lời một quan chức Hải quân Thái Lan.

Viên chức hải quân nói với CNN: "Chiến dịch đã bắt đầu và đang diễn ra".

 Các thành viên cứu hộ tiếp tục nhiệm vụ giải cứu.
Còn tờ The Guardian đưa tin, các máy bay trực thăng và xe cứu thương đã tập trung tại cửa hang, cho thấy nhiệm vụ giải cứu đội bóng đã được nối lại.

4 cầu thủ nhí ra khỏi hang muốn ăn món Phad Ka Pao

4 thành viên đội bóng mắc kẹt được đưa ra khỏi hang chiều tối ngày hôm qua đang ở trong khu cách ly trong bệnh viện.

4 cầu thủ nhí cho biết, họ muốn ăn món Phad Ka Pao, một món ăn nổi tiếng của Thái Lan gồm thịt bò băm, húng quế và ớt.

Thành viên thứ 5 của đội bóng đã được đưa ra ngoài:

Reuters và CNN đưa tin, cầu thủ nhí thứ 5 của đội bóng mắc kẹt đã được đưa ra khỏi hang vào lúc 4 giờ 27 phút chiều 9/7.

 Điều kiện thời tiết hôm nay khá khô ráo, thuận lợi cho việc công tác cứu hộ.

Cơ quan chức năng Thái Lan cũng xác nhận cậu bé thứ 5 đã được giải cứu

Một nguồn tin từ lực lượng cứu hộ Thái Lan đã xác nhận với tờ Guardian (Anh) rằng thiếu niên thứ 5 của đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt vừa được đưa ra khỏi hang.

Ngay sau đó, một xe cứu thương nhanh chóng đến khu vực cửa hang để đón nạn nhân vừa được giải cứu, khoảng 5 phút sau một chiếc trực thăng cũng xuất hiện. 

Đài truyền hình Thái Lan đã phát sóng hình ảnh một xe cứu thương, được cho là chở cậu bé thứ 5 của đội bóng thiếu niên Thái Lan vừa được giải cứu, đến địa điểm bên ngoài hang - nơi một máy bay trực thăng chờ sẵn. 

 Xe cứu thương được cho là đưa cậu bé thứ 5 đến bệnh viện.

Sau đó, chiếc trực thăng này bay về phía nam hướng về Chiang Rai, nơi 4 cậu bé được giải cứu hôm 8/7 đang được điều trị trong bệnh viện.

Thêm 3 cầu thủ nhí được cứu khỏi hang, kết thúc đợt 2 chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan

Việc có thêm 3 cầu thủ nhí được đưa ra khỏi hang Tham Luang khiến tổng số các thành viên đội bóng Lợn Hoang còn lại trong hang giảm xuống chỉ còn 4 người cùng huấn luyện viên.

Cầu thủ nhí thứ 8 đã được đưa khỏi hang Tham Luang (tỉnh Chiang Rai, Thái Lan) bằng cáng lúc 19h (giờ địa phương), không lâu sau khi 3 cầu thủ nhí khác được giải cứu cũng trong chiều 9/7.
[Cập nhật] Họp báo kết thúc ngày cứu hộ thứ 2: Thời gian cứu hộ đã giảm đáng kể - Ảnh 7
 Xe cấp cứu đưa các cầu thủ nhí đến điểm đỗ của trực thăng. Ảnh: Reuters
Việc có thêm 4 cầu thủ nhí được giải cứu hôm nay khiến tổng số các thành viên của đội bóng còn lại trong hang giảm xuống còn 4 người cùng huấn luyện viên.
3 cầu thủ được giải cứu lúc 17h và 18h30’ hiện đã được kiểm tra sức khỏe và lên đường đến bệnh viện.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã hoãn chuyến thăm hiện trường cuộc giải cứu nhằm không làm ảnh hưởng đến công việc của các thợ lặn.
Trước đó, ông Prayut Chan-o-cha có kế hoạch đến thăm hang Tham Luang vào lúc 18h.
Một nhân chứng của hãng tin CNN cho biết chiến dịch giải cứu thứ 2 đã tạm dừng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được chính quyền địa phương xác nhận.
Trước đó, chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan đã được nối lại lúc 11h sáng cùng ngày.
Ngày thứ 2 của chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn rừng đã tạm thời khép lại. Trong ngày cứu hộ thứ 2 của chiến dịch giải cứu bắt đầu từ trưa nay (9.7), lực lượng cứu hộ đã đưa được 4 cậu bé ra khỏi hang, nâng tổng số nạn nhân được giải cứu lên 8 người.
Theo các nhân chứng, ngày hôm nay (9/7) đã có tổng cộng 4 cậu bé được đưa khỏi hang an toàn và được đưa thẳng tới bệnh viện ở Chiang Rai bằng xe cứu thương và trực thăng.
Như vậy, hiện còn 4 cậu bé cùng với huấn luyện viên của mình vẫn kẹt ở trong hang. Theo kế hoạch dự kiến, 5 người này sẽ được giải cứu trong đợt 3, bắt đầu vào ngày mai (10/7).
Dự kiến tối nay (9/7), lực lượng cứu hộ sẽ tổ chức họp báo để thông tin về đợt giải cứu thứ 2.
Thời gian cứu hộ được rút ngắn đáng kể
Tại cuộc họp báo sau khi giải cứu thành công 4 thành viên trong đội bóng ra khỏi hang Tham Luang chiều nay, ông Narongsak Osatanakorn, người chỉ huy chiến dịch giải cứu cho biết, thời gian hoàn thành nhiệm vụ giải cứu đang được rút ngắn, các nhân viên cứu hộ đã giảm bớt được 2 tiếng so với thời gian ước tính để đưa mỗi cầu thủ nhí ra khỏi hang.
Hoạt động cứu hộ của ngày hôm nay bắt đầu lúc 11 giờ sáng và cậu bé đầu tiên được đưa ra ngoài là vào khoảng 4 giờ 30 chiều, mất khoảng 5 tiếng rưỡi, ít hơn nhiều so với chuyến đi kéo dài 11 giờ mà một số thợ lặn đã thực hiện để tìm được đội bóng hồi đầu tuần này. 
Kết thúc họp báo, ông Narongsak Osatanakorn đã nhận được một tràng vỗ tay cho ngày giải cứu thứ hai liên tiếp.
Vẫn còn nhiều việc phải làm vào ngày mai, nhưng sự căng thẳng trong tuần qua đang dần hạ xuống.