Giải pháp chấm dứt lộn xộn trên đường Phạm Tu

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều năm qua, tuyến đường Phạm Tu, đoạn trước cổng Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì đã bị “chia năm xẻ bảy” làm bãi trông giữ phương tiện trái phép, gây mất trật tự, an toàn giao thông (ATGT) nghiêm trọng.

Trông giữ xe sai quy định trên đường Phạm Tu gây mất trật tự, ATGT giao thông. Ảnh: Ngọc Hải
Trông giữ xe sai quy định trên đường Phạm Tu gây mất trật tự, ATGT giao thông. Ảnh: Ngọc Hải

Sở GTVT Hà Nội và địa phương cần xem xét, cấp phép các điểm đỗ xe tại khu vực này để chấm dứt tình trạng nêu trên càng sớm càng tốt.

Người dân chịu rủi ro

Vừa qua, Kinh tế & Đô thị có bài viết: “Mất an toàn giao thông từ bãi xe lậu dưới lòng đường”, phản ánh việc trông giữ xe trái phép dưới lòng đường Phạm Tu, đoạn trước cổng Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, gây mất trật tự, ATGT. Tiếp nhận thông tin phản ánh của báo, Công an huyện Thanh Trì đã ra quân xử lý một số bãi xe “lậu”, tạm thời vãn hồi trật tự.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại rằng hiệu quả xử lý sẽ không kéo dài được bao lâu. Nguyên nhân là nhu cầu của người dân đến khám chữa bệnh tại đây rất lớn, mỗi ngày có hàng trăm lượt ô tô, hàng nghìn lượt xe máy đi - đến, trong khi bệnh viện lại không bố trí đủ điểm trông giữ xe bên trong khuôn viên. Bãi đỗ xe gần nhất được cấp phép trông giữ cũng cách bệnh viện khoảng gần 1km.

Có cầu tất có cung, thời gian dài vừa qua, lực lượng chức năng huyện Thanh Trì và TP Hà Nội đã nhiều lần ra quân triệt xóa các bãi xe “lậu”, nhưng chỉ được ít hôm lại tiếp tục tái diễn. Các điểm trông giữ tự phát này thường thu giá cao, thiếu trách nhiệm cũng như các biện pháp để bảo đảm an toàn, quyền lợi cho khách gửi xe.

Đơn cử như ngày 2/4 vừa qua, một người điều khiển xe máy đã sơ ý đâm vào đuôi xe ô tô gửi tại bãi xe tự phát trước cổng Bệnh viện K. Người trông xe dù đã thu tiền của chủ ô tô, vẫn thản nhiên đứng nhìn hai bên tranh cãi như không hề liên quan. Đó chỉ là một trong những hệ lụy của việc gửi xe vào bãi “lậu” mà người dân đến Bệnh viện K khám chữa bệnh phải ngậm ngùi chấp nhận.

Anh Phan Quang Thuận (phường Dương Nội, quận Hà Đông) chia sẻ: “Có thời gian tôi phải đưa người nhà đến chữa bệnh tại đây liên tục trong nhiều tháng. Tiền gửi xe cao gấp đôi giá Nhà nước quy định, trong khi chẳng có cam kết hay biện pháp an toàn nào. Giả sử xảy ra cháy nổ không biết kêu ai”.

Có cùng nỗi lo và bức xúc như anh Phan Quang Thuận nhưng nhiều người dân bày tỏ sự bất lực với vấn đề gửi xe tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều. Anh Nguyễn Văn Dũng (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) nói: “Lòng đường, vỉa hè rộng như thế, nhu cầu của người dân rất lớn vậy mà không có đơn vị trông xe nào chuyên nghiệp, được cấp phép; mặc cho người dân loay hoay với bãi “lậu”, rủi ro, không gửi thì không được, mà gửi thì nơm nớp nỗi lo”. Không ít người dân còn đặt câu hỏi vì sao cơ quan chức năng không cấp phép, đưa các điểm trông giữ xe quanh khu vực Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều vào quy củ, bảo đảm quyền lợi cho người dân(?).

Không chỉ trông giữ xe trái phép trên vỉa hè, lòng đường, một số vị trí đất nông nghiệp tại khu vực này cũng bị san lấp, tận dụng làm điểm đỗ xe. Ngày 6/4, UBND xã Tân Triều đã phải phối hợp với Công an huyện Thanh Trì cưỡng chế phá dỡ, thậm chí đào hào ngăn cách mặt đường Phạm Tu với bãi xe lậu để ngăn tái diễn vi phạm.

Cấp phép để quản lý

Thực tế đó cho thấy, nhu cầu có điểm trông giữ xe phù hợp quy cách, phục vụ người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện K là vô cùng bức thiết, cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm biện pháp giải quyết triệt để.

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Lăng cho biết: “Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm gặp không ít khó khăn, người dân thường xuyên tái vi phạm. Để ngăn chặn triệt để tình trạng này, xã cũng đã có kiến nghị đến huyện Thanh Trì, các sở, ngành có liên quan tiến hành xem xét, cấp giấy phép trông giữ xe tại một số khu vực đủ điều kiện để phục vụ người dân đến khám và chữa Bệnh tại viện K, cơ sở Tân Triều”.

Trông giữ xe sai quy định trên đường Phạm Tu. Ảnh: Ngọc Hải
Trông giữ xe sai quy định trên đường Phạm Tu. Ảnh: Ngọc Hải

Tương tự, đại diện Công an huyện Thanh Trì cho biết, tuyến đường Phạm Tu đã đầy đủ điều kiện để cấp phép trông giữ xe tại một số vị trí lòng đường, vỉa hè, đơn vị đã có kiến nghị đến UBND huyện, đề xuất Sở GTVT Hà Nội cấp phép cho các DN đủ điều kiện nhưng chưa được giải quyết.

“Chúng tôi không giới thiệu DN nào nhưng cũng nắm được thông tin có DN mong muốn được cấp phép trông giữ xe tại khu vực cổng Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều. Không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được Sở GTVT Hà Nội giải quyết” - vị này chia sẻ.

Vấn nạn thiếu chỗ đỗ xe trong khu vực nội đô Hà Nội, đặc biệt là những nơi có cơ sở y tế lớn như Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều đang ngày càng trở nên trầm trọng. Khác với những bệnh viện nằm sâu trong trung tâm, thiếu không gian chung, Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều có cả một khu vực lòng đường, vỉa hè rộng rãi có thể bố trí điểm gửi xe.

Đại diện Công an huyện Thanh Trì bày tỏ mong muốn Sở GTVT Hà Nội có thể sớm lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, cấp phép cho trông giữ xe tại đây, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Mặt khác, Hà Nội đang chuẩn bị thí điểm thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt, nếu có thể áp dụng cho điểm trông giữ xe trước cổng Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều sẽ có thể triển khai bài bản, quy củ ngay từ đầu. Nếu có điểm trông giữ xe hợp pháp, ứng dụng công nghệ mới, chắc chắn người dân sẽ không còn phải nơm nớp lo lắng bị bắt chẹt mỗi khi đến khám chữa bệnh.

Chính quyền và lực lượng chức năng địa phương cũng sẽ không còn phải “vật lộn” với tình trạng trông giữ xe trái phép, gây mất trật tự, ATGT đang ngày càng diễn biến phức tạp trên đường Phạm Tu.