Giúp người gặp nạn, nam giảng viên bị kẻ gian trộm laptop

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thấy người gặp nạn bên đường, nam giảng viên không ngần ngại ra tay giúp đỡ. Thế nhưng sau đó, người này phát hiện ba lô của mình đã bị kẻ gian kéo khóa lấy cắp laptop.

Sự việc xảy ra chiều 22/4, khi anh Trần Trung Dũng (39 tuổi, một giảng viên chuyên dạy an toàn cho trẻ) đang trên đường đến lớp dạy thì phát hiện người phụ nữ bị động kinh, co giật nằm ở góc vỉa hè giao lộ Nguyễn Văn Linh – Hoàng Diệu (phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Lúc này, người chồng đang cố gắng cấp cứu vợ.

Anh Dũng sơ cứu cho người phụ nữ.
Anh Dũng sơ cứu cho người phụ nữ.

Bản thân có kiến thức về sơ cứu nên anh Dũng không ngần ngại tấp xe máy vào lề đường, lao vào sơ cứu cho người phụ nữ. Lúc này, anh Dũng để ba lô có đựng máy tính của mình ở trên xe.

Sau khi sơ cứu cho người phụ nữ qua cơn nguy hiểm, nam giảng viên đến nơi làm việc, mở ba lô lấy máy tính ra giảng dạy thì phát hiện chiếc laptop đã không cánh mà bay.  

“Lúc đó, rất gấp đến lớp nhưng thấy trường hợp khẩn cấp như vậy không thể không cứu. Ba lô vẫn kéo khóa. Khi đến nơi làm việc, tôi mở ba lô để lấy máy tính ra giảng dạy thì mới phát hiện đã bị mất”, anh Dũng chia sẻ.

Cũng theo anh Dũng, trong máy tính có rất nhiều dữ liệu quan trọng tích góp được sau nhiều năm giảng dạy. Vì thế, anh đã chia sẻ lên mạng xã hội kèm theo mẫu máy tính bị mất với với hy vọng sớm tìm thấy.

Đồng thời, anh Dũng trình báo Công an phường Nam Dương về vụ việc.