Hạ Monaco, Juventus vào chung kết Champions League

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Juventus đã giành chiến thắng 2-1 trước Monaco ở trận lượt về bán kết Champions League, qua đó chính thức đoạt vé đi Cardiff.

Juventus thi đấu rất thận trọng.
Đêm qua, Juventus ra sân với sơ đồ 3-4-2-1 như trận lượt đi. Trong khi đó, Monaco đã có thay đổi khi họ cũng ra sân với sơ đồ 3-4-1-2. Điều đó cho thấy đội bóng xứ Công quốc quyết sống mái tại Juventus Arena. Thất bại 0-2 ở lượt đi buộc Monaco phải dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên dồn ép Juventus. Trong khi đó, Juventus thi đấu rất thận trọng và không hề có ý chủ quan, khinh địch. Những phút đầu, thế trận giữa hai đội diễn ra khá giằng co.
Sự non trẻ, hiếu thắng của các cầu thủ Monaco đã dính ngay cái bẫy của một Juve già dơ. Phút 33, từ một tình huống dàn xếp phản công, Daniel Alves treo bóng vào vòng cấm cho Mandzukic. Tiền đạo người Croatia sau 2 lần dứt điểm đã đưa được bóng vào lưới, mở tỷ số trận đấu.
Số phận của đội bóng Công quốc gần như bị định đoạt khi Juve tiếp đà hưng phấn nhân đôi cách biệt ở phút 44, trước khi kết thúc hiệp 1. Người lập công cho họ là hậu vệ Daniel Alves bằng một cú volley một chạm tuyệt vời từ ngoài vòng cấm địa. Daniel Alves đang thi đấu với một phong độ cực kỳ ấn tượng. Tính tổng cộng từ đầu mùa, ngôi sao người Brazil đã ghi 5 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo thành bàn cho Juve. Đó là những con số rất ấn tượng với một hậu vệ đã 34 tuổi.
Daniel Alves tiếp tục sắm vai người hùng.
Sang hiệp 2, Monaco với cơ hội quá ít cũng đã hết nhuệ khí để chơi tấn công như hiệp đấu đầu. Nhưng Monaco cũng tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 69. Xuất phát ở pha phối hợp bên cánh trái, Moutinho dẫn bóng vào vòng cấm rồi căng ngang thuận lợi cho Mbappe chọc thủng lưới Buffon.
Bàn thắng của Mbappe là tất cả những gì Monaco có thể làm được trong trận đấu này và nhận thất 2-1 ở trận lượt về. Câu chuyện cổ tích của Monaco ở Champions League mùa này đã kết thúc, nhưng họ đã gặt hái được những thành công ấn tượng, đặc biệt là trong việc giới thiệu một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng.
Juve đang là đội bóng đáng sợ nhất thế giới.
Sau hai lượt trận, Juventus giành chiến thắng 4-1 và đi tiếp tới trận Chung kết. Trận đấu mà Daniel Alves tiếp tục sắm vai người hùng, còn đội bóng của anh chứng tỏ họ là đối trọng lớn thực sự với Real Madrid. Đội bóng thành Turin trải qua chuỗi 12 trận bất bại tại European League/Champions League lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ (thắng 9, hòa 3). Xét một cách toàn diện, Juve đang là đội bóng đáng sợ nhất thế giới, bởi sự đồng đều, chắc chắn của họ trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Về tính tổ chức, Juve có khả năng gắn kết hơn nhiều so với đối thủ tiềm tàng của mình ở trận chung kết.
Juventus đang đứng trước cơ hội lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Champions League. Lần gần nhất đại gia bóng đá Italy lên ngôi ở sân chơi này đã diễn ra từ hơn hai thập niên trước (1996). Trong 21 năm qua, Juventus đã tiến rất gần tới chức vô địch với 4 lần vào chung kết, nhưng đều ngã ngựa trước Dortmund (1997), Real Madrid (1998), Milan (2003) và Barca (2015).
Đội hình ra sân

Juventus (3-4-2-1): Buffon, Barzagli (Benatia 85), Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanic, Khedira (Marchisio 10), Sandro, Dybala (Cuadrado 54), Mandzukic, Higuain.

Monaco (4-4-2): Subasic, Raggi, Glik, Jemerson, Mendy (Fabinho 55), Sidibe, Bakayoko (Germain 78), Moutinho, Silva (Lemar 69), Falcao, Mbappe.