Hà Nội: cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nạn nhân bom B52

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Chiến tranh đã đi qua, quá khứ đau thương đã dần khép lại. Song chúng ta không bao giờ quên được sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước đã ngã xuống cho nền độc lập dân tộc của Tổ quốc.”

 

Lễ cầu siêu diễn ra tại chùa Bà Đá, Hà Nội sáng ngày 20/12. 
Lễ cầu siêu diễn ra tại chùa Bà Đá, Hà Nội sáng ngày 20/12. 

Để thể hiện lòng tri ân trước những hy sinh đó, ngày 20/12, tại Hà Nội Ủy ban Hòa bình Hà Nội và Thành hội Phật giáo Hà Nội đã phối hợp tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nạn nhân vô tội thiệt mạng trong đợt thảm sát bom B52 năm 1972 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 51 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Thanh khẳng định, với mỗi người dân Hà Nội, ký ức về 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” luôn còn vang vọng như một bản hùng ca về Hà Nội - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã góp phần làm tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của phong trào cách mạng thế giới vào chủ nghĩa đế quốc, mang lại niềm tin cho nhân loại tiến bộ trên trái đất đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Hà Nội nhấn mạnh.

Lễ cầu siêu diễn ra tại chùa Bà Đá, Hà Nội sáng ngày 20/12. 
Lễ cầu siêu diễn ra tại chùa Bà Đá, Hà Nội sáng ngày 20/12. 

Sự kiện ngày hôm nay nhằm tưởng nhớ đến những người dân Thủ đô đã tử nạn trong chiến tranh, đặc biệt là trong đợt thảm sát bom B52 năm 1972 tại Hà Nội. “Nhân dân Thủ đô Hà Nội cùng các tăng ni, phật tử mãi mãi  không quên những người con của Hà Nội bất khuất đã ngã xuống, hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu và cuộc đời mình vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước,” bà Thanh khẳng định.

Trong giờ phút thiêng liêng, các vị đại biểu tham dự buổi lễ đã thắp nén tâm nhang cầu nguyện anh linh các anh hùng chiến sĩ, những người có công với Tổ quốc, đồng bào tử nạn, những người đã tử vong, hy sinh vì dịch bệnh luôn được thảnh thơi trong cõi tịnh, cầu cho mưa thuận gió hòa, dịch bệnh sớm được tiêu trừ, nước thịnh dân an, thế giới hòa bình, Nhân dân an lạc, Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, Thủ đô Anh hùng vững bền.