Hà Nội yên bình chiều 30 Tết

Nguyễn Trọng - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm nào cũng vậy, cứ vào chiều 30 Tết, Hà Nội lại khoác lên mình một vẻ đẹp bình yên. Với 1 năm bao lo toan, bộn bề của cuộc sống, mọi người đều về nhà quây quần bên nhau trong không khí tất niên đón năm mới. Chính vì điều này đã mang lại cho phố phường Thủ đô Hà Nội một chút yên bình...

Một năm 1 lần, cứ vào thời điểm trước đêm giao thừa, những ai sống tại Thủ đô đều cảm nhận được một Hà Nội chầm chậm, không còn hối hả như những ngày thường, không còn cảnh ùn tắc ngay cả những điểm nóng về giao thông.

Có mặt trên một vài tuyến phố, tuyến đường của Hà Nội, phóng viên báo điện tử Kinh tế & Đô thị đã ghi nhận lại những hình ảnh mà hiếm khi có được tại đây.

 Đường phố Hà Nội chiều 30 Tết thanh bình, vắng vẻ

Trái với sự ồn ào của ngày thường, đường Lê Văn Lương vắng vẻ chiều 30 Tết.

 

 
Chiều 30 Tết, trên những tuyến phố của Hà Nội mọi người đều hướng về gia đình để sum họp bữa cơm tất niên.

Đường phố Hà Nội chiều 30 Tết có rất ít người tham gia giao thông.
Cây xăng là những điểm thu hút nhiều người nhất trong ngày cuối năm.

Người dân đổ xô đi rửa xe ngày cuối năm.

Công nhân môi trường đô thị đi thu dọn rác để phục vụ nhân dân đón năm mới trên tuyến phố sạch sẽ.

Các chợ hoa cũng đã bắt đầu thu dọn

Đa số các cửa hàng đã ngừng kinh doanh ngày 30 Tết.