Hà Nội trầm mặc trong tranh của hoạ sĩ trẻ vượt lên số phận

Khánh Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/3, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, họa sĩ Trần Nam Long – một chàng trẻ có số phận đặc biệt, giới thiệu đến công chúng 80 tác phẩm tranh về Thủ đô thông qua triển lãm “Phố xưa hè cũ”.

Họa sĩ Trần Nam Long là một người có số phận đặc biệt. Sau một trận viêm phổi nặng, Trần Nam Long bị điếc vĩnh viễn. Bên cạnh đó, cậu được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ thể tăng động, bị liệt cơ bẩm sinh hai chân nên việc đi lại trở nên khó khăn.

Công chúng tham quan triển lãm "Phố xưa hè cũ". 
Công chúng tham quan triển lãm "Phố xưa hè cũ". 

Nhưng như sự bù trừ tự nhiên, Trần Nam Long có năng khiếu hội họa từ nhỏ. Cậu có thể vẽ bất cứ thứ gì một cách chính xác thông qua trí nhớ. Sau này, trải qua việc theo học các lớp hội họa, khả năng ấy lại càng được rèn giũa nhiều hơn.

Trong buổi triển lãm, Trần Nam Long giới thiệu đến công chúng bằng những bức tranh đặc tả về phố phường Thủ đô được anh vẽ từ năm 2021 trở lại đây. Xem tranh của hoạ sĩ Trần Nam Long, người xem thấy Hà Nội hiện lên thân quen với phố Ngô Sĩ Liên, xóm Hạ Hồi, cổng trường đại học tổng hợp Hà Nội, cửa Đông, phố Hàng Rươi, cầu Long Biên, góc phố Trần Xuân Soạn, bảo tàng lịch sử, biệt thự...

Hoạ sĩ Trần Nam Long (áo đen) cùng gia đình, người thân. 
Hoạ sĩ Trần Nam Long (áo đen) cùng gia đình, người thân. 

Mỗi bức tranh như nơi hoạ sĩ Trần Nam Long lưu giữ vẻ đẹp của Hà Nội nhuốm màu thời gian. Thông qua những tác phẩm tranh miêu tả những ô cửa sổ khung sắt rỉ vàng, những đoạn đường cậu vô tình đi ngang qua, mọi người được bước vào, tìm hiểu thế giới tĩnh lặng, nhiều màu sắc của cậu.

Ông Trần Văn Thiềm – người xem tranh chia sẻ: “Mỗi bức tranh của Long đều rất thật, rất chi tiết tới từng chiếc lá, từng bông hoa. Ai cũng nói Long là người có năng khiếu bẩm sinh, nhưng ít ai biết rằng, có được thành quả như hôm nay là nhờ vào sự nỗ lực phi thường của Long và sự động viên sát cánh của người mẹ”.

Toàn cảnh buổi triển lãm.
Toàn cảnh buổi triển lãm.

Buổi triển lãm không chỉ là nơi trưng bày các tác phẩm của Long mà còn là lời cảm ơn của gia đình anh đến mọi người, đặc biệt là Hà Nội. Giống như lời chị Phùng Thị Hiếu -  mẹ hoạ sĩ Trần Nam Long chia sẻ: “Dù không sinh ra ở Hà Nội, nhưng Thủ đô đã cho gia đình tôi rất nhiều điều. Đây sẽ là một triển lãm để con gửi lời cảm ơn bằng tranh với tất cả những người đã quan tâm, yêu quý và ủng hộ con.”

Triển lãm mở miễn phí từ ngày 2/3 - 6/03.