Hà Nội: Xô xát trong sới “xóc đĩa”, chú cháu mang dao quắm chém nhau

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong lúc chơi “xóc đĩa”, anh Đào Đức Hoàng vào mở đĩa trước nên bị Dũng mắng chửi khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau đó, 2 người đàn ông này dùng dao quắm chém nhau trọng thương.

Ngày 7/3, TAND TP Hà Nội đưa Hoàng Văn Dũng (SN 1964, trú ở Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm. Bị hại trong vụ án này là anh Đào Đức Hoàng (SN 1984), cháu họ bên vợ bị cáo).

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Dũng và anh Đào Đức Hoàng cùng là nhân viên của Công ty CP Xây dựng và thương mại Gia Khánh (Công ty Gia Khánh), địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Trưa 8/1/2023, Công ty Gia Khánh tổ chức liên hoan tất niên tại trụ sở. Sau khi ăn cơm, uống rượu, Dũng và một số nhân viên công ty (không xác định được nhân thân) tổ chức chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Trong lúc chơi xóc đĩa, anh Hoàng vào mở đĩa trước nên bị Dũng mắng chửi khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Tiếp đó, Dũng cầm chiếc bát ném về phía anh Hoàng nhưng không trúng. Ngược lại, anh Hoàng cầm 1 chiếc bát khác ném lại trúng vào vùng đầu bên trái của Dũng. Sau đó, cả hai được mọi người xung quanh can ngăn nên không tiếp tục cãi chửi nhau nữa. Bực tức vì bị anh Hoàng ném bát vào đầu, Dũng đi ra phòng bảo vệ của công ty lấy đoạn tuýp sắt, rồi đứng chờ đối phương đi qua để đánh.

Xô xát trong sới “xóc đĩa”, chú cháu mang dao quắm chém nhau. Ảnh minh họa.
Xô xát trong sới “xóc đĩa”, chú cháu mang dao quắm chém nhau. Ảnh minh họa.

Khoảng 10 phút sau, Dũng thấy một đồng nghiệp điều khiển xe máy chở anh Hoàng đi từ trong sân về phía cổng bảo vệ. Đứng chờ sẵn ở cổng bảo vệ, Dũng dùng tay phải cầm đoạn tuýp sắt giơ về phía anh Hoàng chửi. Anh Hoàng nhìn thấy Dũng cầm tuýp sắt đứng chặn đường nên nhảy xuống xe bỏ chạy về phía trong sân. Lập tức, Dũng đuổi theo rồi cầm đoạn tuýp sắt ném trúng anh Hoàng. Anh Hoàng dừng lại nhặt đoạn tuýp sắt lên định đánh lại. Thấy vậy, Dũng chạy vào phòng bảo vệ lấy dao quắm ra đánh nhau với anh Hoàng.

Thời điểm hai người áp sát vào nhau, anh Hoàng cầm tuýp sắt vụt về phía Dũng nhưng bị trượt và ngã xuống đất. Dũng đứng phía trên anh Hoàng, dùng tay phải cầm dao quắm chém một nhát vào đỉnh trán đối phương, khiến nạn nhân trọng thương.

Mọi người thấy anh Hoàng chảy nhiều máu đã hô hoán, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Do được cấp cứu kịp thời, anh Hoàng may mắn thoát chết, song bị tổn hại 69% sức khỏe. Sau khi chém anh Hoàng, Dũng vứt hung khí tại hiện trường rồi đi về nhà. Đến ngày 9/1/2023, Dũng đến Công an xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Dũng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân. Theo lời bị cáo, đối tượng chỉ muốn đánh anh Hoàng bị thương chứ không muốn tước đoạt mạng sống nạn nhân. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm cho rằng hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Giết người” nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này. HĐXX cũng xác định, bị hại cũng có lỗi một phần và gia đình bị cáo đã bồi thường cho nạn nhân.

Từ đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Văn Dũng 11 năm tù về tội “Giết người”.