Hà Nội yên bình ngày cuối năm

Nguyễn Trọng - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đã thành thông lệ, ngày 30 Tết tại Hà Nội luôn là một ngày trong lành, thời gian dường như bị lạc mất nhịp, chầm chậm trôi...

Hà Nội đang trải qua buổi chiều cuối năm Đinh Dậu 2017 với tiết trời rất đẹp, trời se se lạnh, không khí trong lành. Những ai sống tại Thủ đô đều cảm nhận được một Hà Nội chầm chậm, không còn hối hả như những thường ngày, không còn cảnh ùn tắc giao thông. Mọi người đang gấp rút hoàn thành những công việc cuối cùng để chuẩn bị chào đón năm mới Mậu Tuất 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận:

Giao thông trở nên thông thoáng ngày cuối năm.
Nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ ngày 29 tết (ảnh chụp trên phố Thụy khuê).
Đường láng thưa vắng người qua lại.
Sáng 30 Tết Mậu Tuất 2018 các tuyến đường ở trung tâm Thủ đô đều thông thoáng.

Trong ngày 30 Tết, chợ hoa Hàng Lược vẫn đông người mua, kẻ bán.
 
Cây xăng tấp nập ngày cuối năm.
 

Hà Nội yên bình ngày cuối năm - Ảnh 11