Hà Tĩnh: sạt lở đất dự án đường dây 500kV, lời kể người trong cuộc

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ sạt lở đất xảy ra vào chiều 6/5 tại dự án đường dây 500kV ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người may mắn thoát nạn.

Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tận tình chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân
Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tận tình chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 6/5 tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh đã bất ngờ xảy ra mưa lớn, đất đá từ trên núi cao sạt lở, vùi lấp lán trại của nhóm công nhân thi công dự án đường dây 500kV.

Các lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại dự án đường dây 500kV ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Các lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại dự án đường dây 500kV ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nằm trên giường điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, anh Đồng Anh Ngọc (SN 1969, quê ở xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) nhớ lại, thời điểm xảy ra sạt lở trong lán có 18 công nhân thuộc nhà thầu phụ của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 4 đang trú mưa.

“Mọi người đều mới đến nhận làm việc được vài ngày, dựng lán tạm để ăn ở sinh hoạt. Buổi chiều định mệnh, bất ngờ xảy ra mưa to, gió lớn dồn dập, đất đá từ trên núi đổ xuống ồ ạt khiến cả lán bị vùi lấp”, anh Ngọc nghẹn ngào cho biết.

Một số nạn nhân bị chấn thương, xây xước khá nặng phải băng bó
Một số nạn nhân bị chấn thương, xây xước khá nặng phải băng bó

Cũng theo anh Ngọc, trong giây phút sạt lở núi anh bị rất nhiều đất đá đổ sập vào người, trong đó có một tảng đá va đập vào vai bên phải, lúc này chỉ kịp với tay bên trái bám vào cành cây cố thoát ra ngoài. Vậy nhưng, mọi cố gắng đều bất lực trước sức mạnh của thiên tai.

“Khi tỉnh dậy, tôi thấy toàn thân đau ê ẩm và đang được cứu chữa tại bệnh viện mới biết mình còn sống. Những ngày tại bệnh viện được mọi người thăm hỏi, động viên, được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, tôi cảm thấy trong hoạn nạn tình người luôn sẻ chia, ấm áp”, anh Đồng Anh Ngọc xúc động nói.

Vụ sạt lở tại dự án đường dây 500kV ở thị xã Kỳ Anh đã khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương, 11 người may mắn chạy thoát nạn. Các nạn nhân bị thương được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh đều đã qua khỏi cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần bình phục.

“Bị đất đá sạt lở đè xuống người, chiều vị trí trên cơ thể bị xây xước phải băng bó. Mặc dù hiện tại tôi đã có thể sử dụng xe lăn để đi lại, uống thuốc điều trị, vậy nhưng giây phút sạt lở núi vẫn rất kinh hoàng, ám ảnh mãi không nguôi. Sau khi sức khỏe ổn định, xuất viện tôi sẽ tiếp tục lên núi cùng mọi người để thi công dự án trọng điểm quốc gia”, anh Hoàng Đức Thắng cho biết.

Nạn nhân Hoàng Đức Thắng (41 tuổi) đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh
Nạn nhân Hoàng Đức Thắng (41 tuổi) đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thanh Long- Khoa Ngoại- Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cho biết, qua theo dõi, thăm khám thì các nạn nhân sức khỏe đang dần bình phục trở lại, một số người khoảng 5-7 ngày tới là có thể xuất viện.

“Hiện nay, các y, bác sĩ đang tiếp tục điều trị, chăm sóc sức khỏe, chữa lành chấn thương cho các nạn nhân với tình cảm, trách nhiệm cao nhất. Đồng thời chia sẻ, động viên, trấn an tinh thần để các nạn nhân yên tâm điều trị cho đến ngày xuất viện trở lại làm việc”, bác sĩ Nguyễn Thanh Long cho biết.