“Hiệp sĩ” đua tốc độ bắt nóng kẻ trộm xe

Tin, ảnh: Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đang trên đường tuần tra, các “hiệp sĩ” nhận được cuộc gọi từ bà Nguyễn Thị Tím (SN 1957, ngụ xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), về việc bà Tím vừa bị kẻ trộm vào nhà lấy chiếc xe wave màu đen, biển số 61L2 - 3394. Sau khi tiếp nhận thông tin, các “hiệp sĩ” tức tốc truy tìm và tóm gọn kẻ trộm.

Ngày 10/9, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Vĩnh Khải (SN 1996, quê huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, tạm trụ TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra hành vi trộm xe.
 Đối tượng Khải (không đội mũ bảo hiểm) bị các 'hiệp sĩ' tóm gọn vào chiều 9/9.
Trước đó vào chiều 9/9, trong lúc tuần tra các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Phạm Tấn Thanh, Dương Tài, Phan Văn Tú, Tô Minh Sang, Nguyễn Hoàn Nam, Hoàng Viết Tâm và Quảng Đại Thành nhận được cuộc gọi cầu cứu từ bà Tím báo vừa bị trộm vào nhà lấy mất chiếc xe máy.
Sau khi tiếp nhận thông tin, các “hiệp sĩ” tỏa ra các tuyến đường để truy tìm kẻ trộm. Đến 14h 25 phút cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện Khải đang điều khiển chiếc xe như bà Tím mô tả trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương), nên lập tức truy đuổi. Khi phát hiện các “hiệp sĩ”, Khải tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, tuy nhiên chỉ chạy được vài tuyến đường thì Khải bị các “hiệp sĩ” ép xe, khống chế giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm là chiếc xe máy cho công xử lý.