Hoa nở muộn

Cát Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay, chị và anh tổ chức đám cưới, thực ra chỉ là một tiệc cưới nhỏ gọn, do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đám cưới với chị như là một giấc mơ đẹp, vì chị không nghĩ nó có thể xảy ra khi mình đã luống tuổi, các con riêng cũng đã lớn.

Thực ra, nếu vì dịch bệnh, chị và anh không làm đám cưới cũng được. Họ đã đăng ký kết hôn cách nay hơn hai năm. Anh và chị đã có chung một gia đình hạnh phúc, bởi anh là mẫu đàn ông chu đáo, thương vợ và không ngại làm việc vặt trong nhà, dù vẫn là trụ cột về kinh tế. Anh luôn quý trọng vợ, dù bất cứ ở đâu cũng có thể thể hiện điều đó. Chị cũng không nghĩ đến việc sẽ làm đám cưới nữa nhưng anh lại muốn.

Anh nói: Cuộc sống vợ chồng là phải trân trọng, cần làm đám cưới thật đàng hoàng dù nhỏ hay lớn. Đặc biệt, anh là người châu Âu, nơi rất coi trọng cuộc sống gia đình.

Đám cưới nhỏ gọn nhưng diễn ra khá trang trọng. Những người trong gia đình, bạn bè thân thiết không nhiều nhưng ai cũng vui mừng chúc phúc cho họ. Chú rể tuổi đã lớn nhưng lịch lãm. Anh không dấu được vẻ hạnh phúc. Chị thì bất ngờ, khi mở đầu tiệc cưới, anh có bài diễn văn “quan trọng” - như lời của anh, để cảm ơn mọi người và người vợ của anh.

Anh xin phép khách mời rồi đọc diễn văn một cách chậm rãi:

“Vợ yêu thương của tôi! Thưa gia đình và quý khách, bạn bè thân thiết. Tôi và vợ tôi rất hạnh phúc khi được tiếp đón quý vị trong bữa tiệc mừng kết hôn tối hôm nay. Kế hoạch của chúng tôi là tổ chức tiệc cưới cách đây hai năm, với sự hiện diện của gia đình, bạn bè châu Âu và Mỹ tham dự.

“Thế nhưng, Covid đã thay đổi cả thế giới, cho tận thời điểm này, gia đình tôi ở châu Âu và bạn bè cũng chưa thể có mặt.

“Nếu như mọi việc thuận lợi, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc tại Việt Nam trong năm 2021 để gia đình tôi ở châu Âu được tìm hiểu gia đình Việt Nam của chúng tôi. Họ cũng sẽ được trải nghiệm các nét đẹp văn hóa, ẩm thực và đời sống của người Việt.

“Do kế hoạch bị thay đổi, nên chúng tôi làm ngày tổ chức tiệc cưới muộn hơn dự định, bởi vì đây là những con số thật đặc biệt, nó chỉ xuất hiện một lần trong đời. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được chia sẻ thời khắc này đến gia đình của chúng tôi, đến quý vị là những bạn bè thân thiết của chúng tôi.

“Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, anh chị của vợ tôi. Các vị đã mở rộng vòng tay đón tôi đến với gia đình. Tôi đặc biệt cảm ơn cha mẹ cô dâu đã sinh thành và nuôi dưỡng và cho phép tôi cưới con gái của họ.

“Tôi cũng xin được cảm ơn cha mẹ tôi, dù rằng họ đã qua đời đã lâu. Họ đã tạo cho tôi một nền tảng vững chắc, nuôi dưỡng tôi trong một trang trại vùng núi, cách xa với xóm giềng và cuộc sống miền làng quê. Nhờ vậy mà tôi đã quyết tâm học hành, tìm tòi kiến thức và kinh nghiệm để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.

“Người vợ xinh đẹp của anh! Anh thật hạnh phúc vì được đứng đây bên cạnh em trước mặt gia đình và bạn bè thân thiết, và nói với cả thế giới rằng cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh. Em đã sẵn lòng chia sẻ cuộc sống với anh, chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng tương lai hạnh phúc với các con và các cháu.

“Anh rất hạnh phúc khi em là một phần của cuộc đời anh và anh là một phần của cuộc đời em, với sự hỗ trợ hết lòng của gia đình hai bên.

“Một lần nữa, thay mặt vợ tôi, tôi xin cảm ơn gia đình, quý khách đã tham dự bữa tiệc tối nay, mừng cho chúng tôi nên duyên vợ chồng. Kính mời quý vị cùng tôi nâng ly nào: một, hai, ba!

“Tôi cũng xin phép quý vị được nâng ly với người vợ yêu thương của mình. Anh chúc em và gia đình của chúng ta hạnh phúc, mạnh khỏe, thành công và yêu thương nhau mãi mãi”.

Đám cưới hôm nay đối với chị không phải là một buổi bình thường, nó là khởi đầu cho cuộc sống mới. Người ta thường nói về mùa Xuân, về hoa của mùa Xuân. Đời người con gái tuổi trẻ cũng được ví như xuân xanh. Với chị, tuổi trẻ đã qua, nhưng hôm nay với chị, mùa Xuân đến thật muộn, hoa cuộc đời cũng nở muộn, rực rỡ.