Hoài cổ về Hà Nội trong bộ sưu tập “Khúc nguyệt ca”

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà thiết kế Anh Thư trong thương hiệu áo dài Ngân An vừa giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập mang tên “Khúc nguyệt ca” được lấy cảm hứng từ nét hoài cổ của Hà Nội từ đầu thế kỷ XIX đến nay.

Bộ sưu tập gồm 35 bộ áo dài lấy hướng đến sự tinh tế của người phụ nữ Hà Nội xưa.
Đi từ Hà Nội xưa với các cậu, các mợ dạo phố ngắm trăng.
Thời kỳ đó, không cần phô diễn đường cong như áo dài hiện đại, tà áo dài dáng suông này vẫn ẩn chứa nét duyên thầm khó diễn tả thành lời. Đó là nét đẹp thanh tao, dịu dàng của cô gái Tràng An. Đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng.
''Khúc nguyệt ca'' tiếp nối đến hình ảnh thời những năm 1950, ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, các cô gái Hà Nội đã tự tin hơn với áo dài chiết eo nhưng phần xẻ tà vẫn rất kín đáo và ý nhị.
Điểm nhấn của BST ''Khúc nguyệt ca'' là sự những hình ảnh gần gũi mà đâu đó mỗi chúng ta đều đã gặp: Trăng treo góc phố, cây bàng thay lá, hoa lộc vừng lấp ló cùng ánh trăng...
Bộ sưu tập sử dụng 2 chất liệu chính là gấm và taffta.
NTK Anh Thư (trái) là con gái NTK Ngân An - người nối nghiệp thương hiệu áo dài Ngân An nổi tiếng ở Hà thành mấy chục năm nay.
Đầu năm 2017, NTK Anh Thư ra mắt Bộ sưu tập ''12 mùa hoa'' cũng để lại ấn tượng sâu sắc với những người yêu thời trang. Những bộ sưu tập mới của áo dài Ngân An luôn mang đậm hơi thở Hà Nội.