Học sinh giỏi quốc gia: Làm thiện nguyện không phải để đẹp hồ sơ du học

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Xuất sắc giành giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 – 2024 môn tiếng Anh, Phan Khánh An (lớp 11 Anh 1 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) chia sẻ về cách thức học tiếng Anh cũng như ý nghĩa của công tác thiện nguyện mà mình theo đuổi.

Em Phan Khánh An (lớp 11 Anh 1 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) - giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh năm học 2023 - 2024
Em Phan Khánh An (lớp 11 Anh 1 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) - giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh năm học 2023 - 2024

Sử dụng tiếng Anh nhiều trong đời sống

Mới học lớp 11 nhưng Phan Khánh An gây ấn tương mạnh khi lập cú đúp giải Nhất bộ môn tiếng Anh chỉ trong thời gian rất ngắn gồm giải Nhất cấp TP và giải Nhất cấp quốc gia.

Với thành tích này, Khánh An là 1 trong 14 nhân tố đạt giải Nhất của Hà Nội tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước của giáo dục Thủ đô.

“Em rất tự hào về thành tích đã đạt được trong năm 2023. Nhìn lại chặng đường đã qua, em thấy mình thực sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều và em hạnh phúc vì điều đó”, Khánh An chia sẻ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao thưởng cho Phan Khánh An và các học sinh đạt giải Nhất
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao thưởng cho Phan Khánh An (thứ 5 từ phải sang) và các học sinh đạt giải Nhất

Khánh An cho biết, khi học cấp 2 tại Trường THCS Cầu Giấy, em ghi danh vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn Lịch sử. Tại kỳ thi chuyển cấp, em đã ôn luyện miệt mài và chuyển hướng thi chuyên Anh. Tại kỳ thi năm đó, em rất thành công khi đỗ 3 trường chuyên: THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT chuyên Sư phạm và THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Vốn là học sinh khá nhút nhát nên sau khi cân nhắc, em quyết định chọn học Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam để mình trở nên năng động hơn. Đến nay, em luôn cho rằng đó là sự lựa chọn rất đúng đắn.

Tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam- một môi trường cạnh tranh với nhiều học sinh giỏi, Khánh An tự hứa luôn chăm chỉ, không ngừng nỗ lực vươn lên. Em học tiếng Anh bằng cách nghe nhiều nhạc, xem nhiều phim ảnh và đọc nhiều sách, báo, tạp chí, tài liệu bằng tiếng Anh.

“Đây là cách giúp em có nhiều vốn từ, vốn sống và đem lại hiệu quả thực chất hơn là học chay. Em luôn cố gắng sử dụng nhiều tiếng Anh trong đời sống”, Khánh An bộc bạch.

Một trong những bí quyết của Khánh An, đó là em và các bạn thường nói chuyện, nhắn tin cho nhau bằng tiếng Anh. Cách thức tưởng chừng đơn giản này lại rất hữu ích và hiệu quả; đồng thời giúp em phát triển vốn từ, vốn sống và lưu loát hơn trong giao tiếp.

Tuy nhiên, Khánh An cũng cho rằng, tùy mục tiêu của mỗi người như thế nào để định hướng và bổ sung thêm cách học. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là tiếng Anh học thuật, là thi chuyên thì việc học nhiều ngữ pháp, làm nhiều bài tập trong các sách bổ trợ là việc nên làm và sẽ mang đến điểm số cao khi đi thi.

Về quãng thời gian ôn đội tuyển quốc gia, với Khánh An đó là trải nghiệm tuy căng não nhưng bổ ích, thú vị Hàng ngày, em học ôn tập 3 tiếng với thầy cô đội tuyển, về nhà thường em tự học khoảng 1-2 tiếng nữa trước khi đi ngủ. Việc được luyện viết, luyện nói, luyện thuyết trình nhiều đã cho em những kỹ năng rất tốt. Em luôn biết ơn thầy cô, các bạn đội tuyển và thấy mình may mắn khi có quãng thời gian trải nghiệm giá trị này.

Thiện nguyện không để làm đẹp hồ sơ

Chương trình trên lớp dày đặc nhưng hơn một năm nay, đều đặn hàng tuần, Khánh An đều đi xe bus vượt chặng đường 17 km đến một khu nhà trọ chật hẹp tại phường Vĩnh Hưng, quận Hai Bà Trưng để dạy học. Học trò của em là một học sinh lớp 5 có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn khi em sống với mẹ tại một căn nhà trọ đơn sơ, đêm đông không đủ ấm, ngày hè lại quá nóng bức. Tại phòng trọ đó, “cô giáo” Khánh An đã dạy em nhiều kiến thức bổ ích không chỉ ở môn tiếng Anh mà còn cả các môn Khoa học xã hội.

 

“Em học sinh rất thông minh, học tốt các môn Khoa học tự nhiên nhưng không thích học tiếng Anh và Khoa học xã hội nên em quyết tâm truyền cảm hứng, phương pháp để em học sinh đó tiến bộ trong học tập. Sau thời gian em dạy, học sinh này đã có nhiều đổi khác, ham học hơn và có sự phát triển về tiếng Anh. Em học sinh cũng mong muốn sẽ học tốt để đỗ cấp 3, đỗ đại học, sau có tương lai tươi sáng”, Khánh An kể.

Chia sẻ con đường đi đến hoạt động thiện nguyện, Khánh An tâm sự: "Nhiều người cho rằng, chúng em làm thiện nguyện chỉ vì mục đích để làm đẹp hồ sơ du học và làm thiện nguyện không có chiều sâu nhưng thực tế không phải vậy. Chúng em thích làm thiện nguyện, thấy được ý nghĩa qua những việc mình làm, đó là mang đến điều tốt đẹp cho người khác bằng đóng góp nhỏ bé của mình. Hơn nữa, qua công tác thiện nguyện, chúng em cũng nhận về nhiều giá trị cho chính cuộc sống của mình; chúng em lạc quan hơn, thấy trân trọng những gì mình có; từ đó nỗ lực nhiều hơn để đóng góp cho cộng đồng".

Từ tình yêu với thiện nguyện, Khánh An có ước mơ sau sẽ trở thành Luật sư hoặc nhà hoạt động xã hội để có thể giúp đỡ nhiều hơn những số phận, những con người yếu thế.

“Nếu không có đam mê, em không thể vượt 17 cây số để đến nhà em học sinh mỗi tuần. Các bạn em cũng vậy. Ai cũng phải cố gắng thu xếp thời gian, sắp xếp kế hoạch học tập để tham gia công tác xã hội vì có lời thúc giục ở trong tim. Điều may mắn nữa là em và các bạn đều được bố mẹ và thầy cô ủng hộ việc đang làm”, Khánh An nói.

Thời gian tới, Khánh An cho biết sẽ dồn sức học, ôn luyện IELTS và các kỹ năng khác. Song song với việc chuẩn bị hồ sơ du học, em vẫn nỗ lực học kiến thức trên lớp và chuẩn bị tinh thần để xét tuyển vào các trường đại học chất lượng trong nước.