Hội LHPN huyện Thanh Trì bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì phối hợp với xã Đông Mỹ tổ chức bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 5, xã Đông Mỹ.

Hội LHPN huyện Thanh Trì và xã Đông Mỹ bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên Nguyễn Thị Ngà.
Hội LHPN huyện Thanh Trì và xã Đông Mỹ bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên Nguyễn Thị Ngà.

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Trì và xã Đông Mỹ đã bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên Nguyễn Thị Ngà, thuộc Chi hội phụ nữ thôn 5, xã Đông Mỹ. Đây là công trình đã được các cấp Hội LHPN quan tâm hỗ trợ nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1946 - 27/7/2023).

Chị Nguyễn Thị Ngà hiện là mẹ đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai mẹ con sống trong ngôi nhà cấp 4, diện tích nhỏ hẹp đã xuống cấp, không đảm bảo sinh hoạt. Bản thân chị Ngà thường xuyên đau ốm, lại không có việc làm ổn định.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể tặng những món quà ý nghĩa cho gia đình chị Nguyễn Thị Ngà.
Đại diện các ban, ngành, đoàn thể tặng những món quà ý nghĩa cho gia đình chị Nguyễn Thị Ngà.

Sau khi khảo sát, Hội LHPN xã Đông Mỹ đã họp Ban Chấp hành mở rộng và đề xuất Hội LHPN huyện Thanh Trì hỗ trợ kinh phí “Mái ấm tình thương” cho chị Nguyễn Thị Ngà. Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 40m2 đã cơ bản hoàn thành với tổng số tiền 280 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện hỗ trợ 40 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo xã Đông Mỹ hỗ trợ 5 triệu đồng; số tiền còn lại do anh em, hàng xóm, gia đình và dòng họ giúp đỡ.

Tại buổi lễ bàn giao, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung khẳng định: “Ngôi nhà kiên cố là điều kiện giúp gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp, tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào do tổ chức Hội và địa phương phát động”.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung chúc mừng, động viên hội viên Nguyễn Thị Ngà tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung chúc mừng, động viên hội viên Nguyễn Thị Ngà tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Cảm động trước sự quan tâm của Hội LHPN huyện Thanh Trì và chính quyền địa phương, đại diện gia đình chị Nguyễn Thị Ngà đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hội LHPN huyện Thanh Trì; lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể xã Đông Mỹ và thôn 5 đã tạo điều kiện cho gia đình chị có ngôi nhà mới để sinh sống, không còn sống trong cảnh dột nát.

Việc làm của Hội LHPN và chính quyền địa phương đã thể hiện được tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”. Qua đó, giúp cho 2 mẹ con chị có thêm động lực, vượt qua khó khăn để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Thanh Trì và xã đã tặng gia đình chị Nguyễn Thị Ngà những món quà đầy ý nghĩa, thể hiện sự lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.