Huyện Phúc Thọ: 5 năm làm đôi chân cõng bạn đến trường

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thương bạn bị khuyết tật 2 chân, hơn 5 năm qua, Vũ Văn Chiến, học sinh lớp 10A8 trường THPT Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ) đã trở thành đôi chân đưa Vũ Văn Duy Khánh đến trường mỗi ngày. Tình bạn đẹp như câu chuyện cổ tích khiến ai nấy đều cảm phục, xúc động.

Trên đôi chân của bạn

Vũ Văn Duy Khánh, Vũ Văn Chiến đều sinh ra và lớn lên trên quê hương Ngọc Tảo yêu dấu. Khánh chào đời với niềm tin yêu, mong mỏi và hi vọng của gia đình, nhưng số phận đã không mỉm cười với em. Ngay từ khi lọt lòng, Khánh đã bị khuyết tật hai chân.

Càng lớn, Khánh càng ý thức rõ về những khiếm khuyết, thua thiệt hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Em hiểu rằng với đôi chân không lành lặn, bản thân sẽ không được tự do đi lại, chạy nhảy, vui đùa, và con đường đến trường của em cũng sẽ trở nên xa vời.

Hàng ngày, Khánh đều được Chiến cõng trên lưng để đến trường.
Hàng ngày, Khánh đều được Chiến cõng trên lưng để đến trường.

Thế nhưng, cuộc sống lại mỉm cười với em, khi Khánh có người bạn thân là Chiến. Người bạn học cùng lớp 10A8 đã trở thành đôi chân, tiếp thêm ngọn lửa để em được tới trường, giúp em thực hiện ước mơ thay đổi số phận.

Hơn 5 năm qua, ngày nào cũng vậy, Chiến đến nhà đón và chở Khánh đến trường, cõng em lên lớp học. Khi học tập ở trường, em luôn được thầy cô giáo quan tâm, bạn bè yêu thương, chia sẻ, hỗ trợ những việc mà bản thân Khánh không thể tự làm.

Từ sâu thẳm trái tim mình, Khánh biết ơn Chiến, thầy cô và những người bạn cùng lớp. Nhờ có sự hỗ trợ của những tấm lòng, Khánh đã mạnh mẽ, tự tin vươn lên để tiến gần đến ước mơ của bản thân mình.

Luôn chăm ngoan, học tốt

Cũng giống như Khánh, Chiến lớn lên trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ hằng ngày vất vả, bươn chải mưu sinh cũng luôn cố gắng để nuôi dạy cho hai con ăn học, biết làm điều tốt ở đời. Hiểu lẽ đó, Chiến luôn cố gắng chăm ngoan, học tốt và làm những việc có ích.

Hơn 5 năm cõng bạn tới trường, làm đôi chân đưa bạn đến lớp, chắp thêm cho bạn động lực thực hiện được ước mơ, Chiến chưa bao giờ phàn nàn hay bỏ cuộc. Khi bạn bè của em vui đùa, chạy nhảy, Chiến lại dành thời gian, lặng lẽ đưa bạn đến trường và trở về nhà mỗi ngày sau giờ tan học.

Vũ Văn Duy Khánh trong một giờ lên lớp.
Vũ Văn Duy Khánh trong một giờ lên lớp.

5 năm cõng bạn tới trường, Chiến đã “hy sinh” bớt những niềm vui nho nhỏ, những đùa nghịch của tuổi học trò để cùng bạn vun đắp ước mơ. 5 năm cõng bạn tới trường, em không vì một mưu cầu cá nhân nào, cũng chẳng mong được đền đáp điều gì, mà hơn hết là bởi hai chữ “yêu thương”.

Vượt qua nhiều khó khăn, Khánh và Chiến cùng nhau đồng hành trên mọi nẻo đường để rồi cùng là chỗ dựa, động lực cho nhau và cùng nhau cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn, đạt được những kết quả học tập rất đáng khích lệ trong năm học vừa qua. Đặc biệt là Chiến - cậu học trò có trái tim nhân ái của lớp 10A8.

Trong kì thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 THPT, Chiến đã đạt được điểm số rất cao. Em được xếp vào lớp khác với các bạn có sức học đồng đều hơn nhưng đã quyết tâm xin nhà trường được học cùng lớp với Khánh để đồng hành và giúp đỡ bạn trong mọi hoàn cảnh.

Không chỉ chăm ngoan, học tốt, Chiến còn là một cán bộ lớp gương mẫu, nhiệt tình, luôn tích cực, năng nổ trong các hoạt động phong trào của trường, của lớp.

Câu chuyện của Khánh và Chiến giản dị, không màu mè nhưng đủ để làm ấm lại những trái tim khô cằn, thắp lên niềm tin và hi vọng về những điều tốt đẹp, trân quý trong cuộc sống.

 

Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Vũ Văn Chiến, vừa qua, UBND TP Hà Nội đã biểu dương Chiến là một trong những gương Người tốt - Việc tốt năm 2023 của huyện Phúc Thọ. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Chiến, cậu học trò có trái tim nhân ái của trường THPT Ngọc Tảo.