Huyện Phúc Thọ: Người dân góp sức cải tạo đường giao thông

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trăn trở khi con đường hàng ngày bà con thôn xóm qua lại rơi vào cảnh “nắng bụi mưa lầy”, anh Nguyễn Tiến Huy (sinh năm 1978) ở xã Tam Thuấn (huyện Phúc Thọ) đã khởi xướng, ủng hộ kinh phí và vận động người dân tham gia cải tạo tuyến đường.

Là địa phương thuần nông, kinh tế - xã hội xã Tam Thuấn còn khá chậm phát triển. Công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương này cũng bởi vậy mà gặp không ít khó khăn do nguồn lực hạn chế.

Đặc biệt tại thôn Nội 1 (xã Tam Thuấn), nhiều đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng, nắng bụi mưa lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, nước thải từ khu dân cư chảy tràn ra đường ảnh hưởng lớn đến môi trường sống. 

Con đường tại thôn Nội 1 (xã Tam Thuấn) trước và sau khi được nâng cấp nhờ nguồn lực của người dân, trong đó có anh Nguyễn Tiến Huy và gia đình.
Con đường tại thôn Nội 1 (xã Tam Thuấn) trước và sau khi được nâng cấp nhờ nguồn lực của người dân, trong đó có anh Nguyễn Tiến Huy và gia đình.

“Cá nhân tôi khi đó rất trăn trở vì con đường hàng ngày đi lại nhiều lần không được an toàn, thuận lợi. Tôi đã quyết định gặp bác trưởng xóm để bàn bạc, nêu ý tưởng về việc chỉnh trang con đường…” - anh Nguyễn Tiến Huy chia sẻ.

Ông Dương Ngọc Bình, trưởng xóm Cổng Gió (thôn Nội 1), cho biết khi nghe anh Huy bày tỏ ý tưởng, bản thân rất băn khoăn vì dự kiến kinh phí cần để nâng cấp tuyến đường lên tới hàng trăm triệu đồng. 

 

Với những đóng góp tích cực vì cộng đồng, anh Nguyễn Tiến Huy - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Phúc Thọ, đã được UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu Người tốt - Việc tốt năm 2023.

“Dù biết khó nhưng khi nghe anh Huy đề xuất vừa làm, vừa vận động, thuyết phục người dân. Bản thân anh cũng ủng hộ 52 triệu đồng nên tôi đồng ý, đưa ra tập thể lấy ý kiến…” - ông Bình kể lại.

Điều đáng mừng, khi đề xuất về việc nâng cấp tuyến đường được đưa ra, bà con thôn xóm đã rất nhiệt tình ủng hộ. Phương châm là ai có tiền thì ủng hộ tiền, chưa có điều kiện thì đóng góp ngày công lao động.

Chỉ sau một thời gian ngắn, con đường “nắng bụi mưa lầy” ngày nào đã được thay thế bằng tuyến đường bê tông khang trang, rộng đẹp dài hơn 200m, bề rộng 4,5 - 5m. Ven đường được dựng lan can và trồng hoa, cây cảnh.

“Tổng kinh phí xây dựng đoạn đường là hơn 170 triệu đồng, do gia đình anh Huy và người dân trong thôn xóm ủng hộ. Từ khi có con đường, người dân vui mừng phấn khởi. Xóm tổ chức tổng kết, liên hoan rất vui…” - ông Bình vui mừng nói.

Bên cạnh ủng hộ xây dựng đường làng, ngõ xóm, anh Nguyễn Tiến Huy, với vai trò là đảng viên, đã tiếp tục ủng hộ phong trào đường hoa, vẽ tranh bích hoạ; xây dựng sân cầu lông; công đức tu sửa đình, chùa; hỗ trợ hộ nghèo, học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 của xã Tam Thuấn…

Hưởng ứng cuộc vận động hiến máu cứu người, “một giọt hồng cho đi, một cuộc đời ở lại”, những năm qua, anh Nguyễn Tiến Huy đã có 14 lần hiến máu tình nguyện. Anh cũng vận động người thân, bạn bè tích cực tham gia hiến máu cứu người, với tâm niệm “cho đi là còn mãi”.

Chủ tịch Công đoàn xã Tam Thuấn Trần Học Thu cho biết, chính quyền địa phương ghi nhận những đóng góp của anh Nguyễn Tiến Huy và gia đình. Những đảng viên gương mẫu, đi đầu như anh Huy giúp lan toả nghĩa cử cao đẹp, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa phương.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Tiến Huy chia sẻ những việc bản thân và gia đình làm đều xuất phát từ chữ tâm và trách nhiệm xây dựng xóm làng. “Bản thân tôi luôn thấm thía lời dạy của Bác: Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp; cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Cá nhân tôi sẽ tiếp tục cố gắng để làm một bông hoa nhỏ trong vườn hoa đó…” - anh Nguyễn Tiến Huy bộc bạch.