IS nhận trách nhiệm vụ xả súng ở Istanbul

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm trong vụ xả súng vào một hộp đêm ở Istanbul, khiến 39 người thiệt mạng.

Người dân cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Istanbul.

Trong một tuyên bố mới đây, đại diện IS cho biết: “Trong một sự tiếp nối các hoạt động cầu phúc mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang tiến hành. Một người lính của IS đã tiến hành vụ tấn công vào một trong những câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất tại TP Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đúng đêm Giao thừa”.

Trong diễn biến liên quan, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã có một số thông tin nhận dạng nghi phạm đóng giả ông già Noel xả súng bừa bãi tại một câu lạc bộ đêm ở TP Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong đêm giao thừa vừa qua, khiến 39 người thiệt mạng (trong đó có 16 người nước ngoài), 69 người khác bị thương.

Số người thiệt mạng có thể chưa dừng lại, bởi trong số những người bị thương nhiều người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Ông Suleyman Soylu - Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cảnh sát và các lực lượng an ninh vẫn đang truy lùng thủ phạm ráo riết. Ông Suleyman Soylu cũng phủ nhận thông tin có nhiều đối tượng tham gia vụ tấn công và cho biết đây là vụ tấn công theo kiểu “sói đơn độc”.

Ngoài ra, nghi phạm còn mặc rất nhiều lớp quấn áo bên trong để dễ dàng lột bỏ trong quá trình chạy trốn. Cảnh sát cũng đã tìm thấy chiếc taxi và người lái chở nghi phạm đến câu lạc bộ.

Trong khi đó, ông Binali Yildirim - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: Kẻ tấn công đã bắn chết một cảnh sát và nhân viên an ninh ngay lối cửa ra vào trước khi tiến vào câu lạc bộ đêm. Nghi phạm đã vứt súng tại hiện trường, lợi dụng tình hình lộn xộn để bỏ trốn.