Ít nhất 180 người mất tích do thảm họa chìm phà du lịch ở Indonesia

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo giới chức Indonesia, số hành khách mất tích trong vụ chìm phà ở hồ Toba tối 18/6 là 180 người thay vì số lượng gần 130 người như báo cáo trước đó.

Tàu tìm kiếm và khoảng 25 thợ lặn đang tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chìm phà ở hồ Toba.
Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia ngày 20/6 đính chính số hành khách mất tích trong vụ chìm phà ở hồ Toba, một điểm du lịch nổi tiếng nằm phía Bắc vùng đảo Sumatra, tối 18/6 tăng mạnh so với con số gần 130 người theo báo cáo trước đó, trong đó có rất nhiều trẻ em.
Ông Budiawan - người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia (BASARNAS) tại TP Medan, Sumatra cho biết, số người mất tích gấp 3 lần số người quy định được chở trên phà.
Theo ông Budiawan, lực lượng cứu hộ đã cứu được 18 người và 2 người chết được đưa trở về trong tối 18/6. “Hiện tại chúng tôi đang tìm khoảng 180 người vẫn còn mất tích”, ông Budiawan nói và cho biết con số này có thể tiếp tục tăng do còn thêm nhiều người đến trình báo về những người mất tích.
Bộ Giao thông Indonesia cho biết, nguyên nhân của thảm họa chìm phà này đang được tiếp tục điều tra, đồng thời nói rằng lực lượng chức năng sẽ kiểm tra xem chiếc phà gặp nạn có trang bị áo phao cho hành khách hay không. “Chúng tôi tin rằng có lốc xoáy kèm theo gió mạnh đã khiến sóng đánh vào con tàu và gây ra thảm họa kinh hoàng”, Bộ trưởng Giao thông Budi Karya cho biết.
Hồ Toba là hồ núi lửa lớn nhất trên thế giới và cũng là hồ rộng nhất của Indonesia nằm ở phía Bắc đảo Sumatra. Đây là địa điểm rất thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. 
Hiện vẫn chưa rõ liệu có người nước ngoài nào trong số các hành khách trên tàu hay không. Hầu hết khách trên tàu đều là khách đang đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo kéo dài 12 ngày.