Juan Martin Del Potro – Đấu sỹ cứu rỗi US Open

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cứu 4 set-point trong loạt tie-break ở set 3, Del Potro đã hạ gục Federer 7-5, 3-6, 7-6(8), 6-4 và nối tiếp những ngày thần kỳ của mình tại US Open 2017.

Thực tế, Federer đã có một trận đấu không tệ, chỉ số điểm winners, ace lần lượt là 60/48, 17/12 vượt trội hơn so với Del Potro, tuy nhiên việc mắc nhiều lỗi kép (5) và tự đánh bóng hỏng (41) khiến "Tàu tốc hành" đánh rơi lợi thế ở những thời điểm quan trọng.

Sau khi thua trận, "Tàu tốc hành" đã suy nghĩ rất thực tế: "Tất nhiên bạn rất thất vọng khi bại trận, thật khủng khiếp khi phải đóng gói hành lý và trở về nhà lúc giải đấu vẫn còn đang diễn ra. Đó là điều sẽ làm tổn thương bạn. Tôi không cảm thấy thất vọng, mà thực sự, tôi rất hạnh phúc. Thất bại này chỉ là một điều kém may mắn đối với tôi, vì anh chàng tôi đối đầu trong ngày hôm nay đã cống hiến một trận đấu quá hay", Federer nói.

"Tôi chơi ở giải đấu này với một trạng thái bất an với cơ thể, điều đó đã không xảy ra ở Wimbledon hay Australian Open song nó đã hiện diện trong tâm trí tôi ở US Open. Tôi lấy làm làm tiếc vì không có cơ hội thi đấu ở Cincinnati để lấy ngôi số 1, tuy nhiên không có số 1 tôi vẫn ổn. Tôi đã trải qua một năm tuyệt vời", Federer cho biết anh không có trạng thái tốt ở US Open và lại nhắc tới vị trí số 1.

Cuối cùng tay vợt Thụy Sỹ chúc đối thủ may mắn và nói về dự định của bản thân: "Juan Martin xứng đáng với chiến thắng, tôi cho rằng anh ấy sẽ có cơ hội để đánh bại Rafa. Về phần mình, tôi sẽ có những ưu tiên lớn cho những giải đấu cuối năm, thường tôi chơi rất tốt ở giai đoạn này. Để làm được điều ấy trước tiên phải có cơ thể thực sự khỏe mạnh. Điều quan trọng, tôi muốn chơi tennis là để tận hưởng cho chính mình".

Về phía Del Potro, tay vợt Argentina rất hài lòng sau trận thắng: “Tôi đã chơi trận đấu tốt nhất từ đầu giải. Mọi cú quả đều được thực hiện gần như hoàn chỉnh, nhất là những cú giao bóng, tôi nghĩ tôi xứng đáng với trận thắng này. Tất nhiên tôi cũng đã mắc một số sai lầm, nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn ổn".

Nói về trận đấu sắp tới với Nadal, "Tòa tháp" Potro cho biết: "Tôi từng đánh bại anh ấy vào năm 2009, giống như vượt qua Federer. Sẽ rất khó khăn, nhưng tôi có cái duyên trên đất Mỹ, tôi nghĩ rằng mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi thi đang rất hạnh phúc và biết ơn sự cổ vũ nồng hậu của khán giả. Tôi biết Rafa có rất nhiều fan nhưng tôi hy vọng khán giả cũng sẽ cổ vũ để giúp tôi có phong độ tốt nhất".

Chứng kiến cách cựu vương US Open 2009 vừa hạ gục Federer để tiến vào bán kết US Open năm nay gặp mình, Nadal chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng mình đã cải thiện dần phong độ trong sự kiện này và tôi đang thực hiện những bước tiến cần thiết từng chút một. Tôi luôn cố gắng hết mình và biết rằng một đối thủ khó khăn vẫn đang chờ mình ở bán kết. Vì vậy tôi cần phải chơi hết mình mới mong thắng lợi.”

Nadal đã thắng 8 trận và thua 5 lần trong 13 trận từng gặp Del Potro. Nhưng đáng chú ý, trong 2 trận gần nhất gặp nhau, đều tại vòng bán kết các giải đấu sân cứng ngoài trời ở Thượng Hải Masters 2013 và Olympic Rio 2016, Nadal đều thua “Tòa tháp Tandil”.