Kinh hoàng tay súng giết chết hơn chục người tại trường đại học

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một sinh viên người Cộng hòa Séc, 24 tuổi, đã bắn chết cha mình, sau đó giết chết 14 người và làm bị thương 25 người khác tại một trường đại học ở Praha hôm 21/12, đánh dấu vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay ở nước này.

Cảnh sát trưởng thành phố Praha, Martin Vondrasek, cho biết tay súng này cũng bị nghi ngờ sát hại một người đàn ông khác và đứa con gái 2 tháng tuổi của nạn nhân hồi tuần trước. Hai cha con được phát hiện bị bắn chết trong một khu rừng ở ngoại ô Praha.

Nhà chức trách trước đó đã theo dõi tay súng từ nhà ở vùng Kladno bên ngoài thủ đô, dự đoán rằng người này có thể đang hướng đến Praha với ý định tự sát. Ngay sau đó, cha của kẻ xả súng được phát hiện đã chết.

Cảnh sát đã sơ tán mọi người khỏi tòa nhà Khoa Nghệ thuật, Đại học Charles ở trung tâm thủ đô Praha - nơi tên này dự định tham dự một buổi giảng, nhưng chỉ vài phút sau đó, vụ thảm sát đã xảy ra tại tòa nhà chính lớn hơn của khoa. Kẻ xả súng được cho đã tự sát sau khi gây án.

Vondrasek nói với các phóng viên: "Đó là một hành động khủng khiếp được lên kế hoạch từ trước, bắt đầu ở vùng Kladno và không may kết thúc ở đây". Ông cho biết thêm rằng kẻ xả súng là một sinh viên có thành tích học tập cao, không có tiền án tiền sự, là người sở hữu hợp pháp một số loại vũ khí và đã hành động một mình.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala đã hủy chuyến đi tới miền Đông đất nước và Chính phủ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của Tổng thống Petr Pavel, cùng người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia.

Nhà Trắng ngay lập tức lên án vụ nổ súng và cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ CH Séc. Nhiều nhà lãnh đạo khắp châu Âu, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng đã bày tỏ sự ủng hộ.

Tội phạm dùng súng là tương đối hiếm ở Cộng hòa Séc. Gần nhất, vào tháng 12/2019, một tay súng 42 tuổi đã giết chết 6 người trong phòng chờ của bệnh viện ở thành phố Ostrava, phía Đông nước này, trước khi bỏ trốn và tự bắn chết mình. Năm 2015, một người đàn ông đã bắn chết 8 người rồi tự sát tại một nhà hàng ở Uhersky Brod.