Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước

Thùy Linh - Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 10/12, trao đổi với PV Báo Kinh tế & Đô thị, nhiều đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đều bày tỏ vinh dự, tự hào. Đồng thời, gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến Đại hội nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “thi đua là yêu nước”.

Ông Trịnh Xuân Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Thể hiện từ những việc nhỏ nhất
 Ông Trịnh Xuân Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tinh thần “thi đua là yêu nước” đã lan tỏa đến tất cả các tầng lớp Nhân dân, thể hiện sâu rộng từ những việc rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, từ phong trào thanh niên thi đua khởi nghiệp, nông dân thi đua làm giàu, hợp tác xã thi đua sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm… Tất cả đều nhằm góp phần làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đời sống của Nhân dân nâng lên rõ rệt.
Trong 5 năm qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước đã có rất nhiều đóng góp cho kinh tế tập thể. Hiện hệ thống hợp tác xã đóng góp khoảng 8% vào GDP của cả nước, đảm bảo lao động thường xuyên lên tới 3 triệu người. Hình thức hợp tác xã hiện không còn đơn thuần trong nông nghiệp mà đã góp mặt trong tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải, môi trường… Trong thời gian tới, tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến phát triển kinh tế hợp tác xã, để nền kinh tế tập thể này đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế của cả nước.
Anh hùng Lao động Đinh Thị Dung, đoàn đại biểu TP Hà Nội: Dù tuổi cao nhưng sẽ không ngừng phấn đấu
 Anh hùng Lao động Đinh Thị Dung, đoàn đại biểu TP Hà Nội
Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào được đại diện cho các điển hình tiên tiến của Thủ đô về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này. Đại hội được tổ chức rất trang trọng, với sự góp mặt tham dự của rất nhiều gương điển hình tiên tiến có những cống hiến, đóng góp lớn lao, ý nghĩa cho sự phát triển đất nước.
Trước những tấm gương như vậy, là một cựu chiến binh, một đảng viên, dù tuổi cao rồi nhưng tôi thấy bản thân mình vẫn cần tiếp tục không ngừng phấn đấu bằng những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày, cố gắng hết sức mình đóng góp vào các công việc của địa phương, góp phần đưa bộ mặt TP ngày càng đổi mới.
Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG: Đóng góp nhiều hơn nữa
Tôi rất vinh dự, tự hào, phấn khởi khi là chiến sỹ thi đua yêu nước ngành ngân hàng được tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần này. Tôi nghĩ rằng Đại hội sẽ là động lực, động viên tất cả các đại biểu tham dự càng phải tích cực hơn nữa để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung. Những người được biểu dương cần phải tiếp tục phát huy để bản thân mình luôn giữ được sự gương mẫu, nỗ lực, đóng góp nhiều hơn nữa trong lĩnh vực hoạt động của mình, tạo sự lan tỏa trong xã hội.
 Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG
Ngoài ra, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 song nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 vẫn giữ được mức tăng trưởng dương. Đó là sự kỳ diệu, là thành tích không phải quốc gia nào cũng đạt được. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta cần phải thận trọng hơn trong năm 2021 bởi hệ lụy của năm 2020 sẽ có dư âm và ảnh hưởng sang năm sau. Vì vậy, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị tích cực và thận trọng hơn để đạt được mức phát triển kinh tế tốt hơn.
Mục sư Điểu Phi, dân tộc M’Nông (xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông): Dù là ai cũng đều hướng về đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau
Là mục sư tin lành, ngoài làm công việc là chia sẻ kinh thánh cho bà con giáo dân, tôi còn tích cực tham gia sản xuất nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Từ năm 2017 đến nay, tôi cố gắng giúp đỡ những người nghèo khó trong xã, không để ai bỏ lại phía sau, bằng cách kêu gọi những tấm lòng hảo tâm qua Ủy ban Y tế xã hội của Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).
 Mục sư Điểu Phi (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông)

Cụ thể, chúng tôi đã cố gắng kêu gọi để khoan giếng để giúp các hộ dân cư có nước sạch sử dụng. Đồng thời trao tặng 5 nhà tình thương, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho những hoàn cảnh neo đơn, khó khăn. Trong đợt dịch Covid-19, tôi cũng cố gắng vận động những nhà hảo tâm để tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân phòng dịch.
Cho dù mình trên cương vị, tôn giáo, vùng miền nào, thì chúng ta đều hướng về một điểm là thi đua làm sao để mọi người dân có sự hòa đồng, giúp đỡ, đoàn kết lẫn nhau.