Máy bay không người lái của Ukraine đốt cháy kho nhiên liệu lớn ở Crimea

Ngân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc tấn công diễn ra khi Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công, hay còn gọi là chiến dịch mùa Xuân, nhằm đẩy lùi lực lượng Nga khỏi lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ kể từ tháng 2 năm 2022.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã đốt cháy một cơ sở lưu trữ nhiên liệu của Nga tại cảng Sevastopol của Crimea vào sáng sớm thứ Bảy, tạo ra một cột khói đen khổng lồ trên bầu trời vào bán đảo do Nga kiểm soát từ 2014.

Khói bốc lên từ một thùng nhiên liệu sau một cuộc tấn công được cho là bằng máy bay không người lái ở Sevastopol, Crimea, ngày 29 tháng 4 năm 2023. Ảnh: REUTERS/Stringer
Khói bốc lên từ một thùng nhiên liệu sau một cuộc tấn công được cho là bằng máy bay không người lái ở Sevastopol, Crimea, ngày 29 tháng 4 năm 2023. Ảnh: REUTERS/Stringer

Thống đốc thành phố do Moscow bổ nhiệm đã đổ lỗi cho Ukraine và cho biết ngọn lửa đã được dập tắt trước khi thảm họa xảy ra.

Một quan chức tình báo quân đội Ukraine cho biết hơn 10 thùng chứa sản phẩm dầu với sức chứa khoảng 40.000 tấn dành cho Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy, RBC Ukraine đưa tin.

Cuộc tấn công diễn ra khi Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công, hay còn gọi là chiến dịch mùa Xuân, nhằm đẩy lùi lực lượng Nga khỏi lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ kể từ khi xâm chiếm vào tháng 2 năm 2022.

Ukraine cho biết việc kiểm soát toàn bộ lãnh thổ hợp pháp của mình, bao gồm cả Crimea, là điều kiện quan trọng cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Moscow đã cáo buộc Kiev điều các đợt máy bay không người lái trên biển tấn công Crimea.

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev cho biết chỉ có một máy bay không người lái đâm trúng các thùng dầu.

"Kẻ thù ... muốn chiếm Sevastopol một cách bất ngờ, như thường lệ, bằng cách dàn dựng một cuộc tấn công lén lút vào buổi sáng," Razvozhaev viết trên ứng dụng Telegram. Ông nói thêm rằng lính cứu hỏa Nga đã dập tắt một đám cháy lớn "và ngăn chặn thảm họa"

Ukraine thiếu tên lửa tầm xa có thể tấn công mục tiêu ở những nơi như Sevastopol, nhưng họ đã phát triển máy bay không người lái để vượt qua rào cản này.

Các quan chức Ukraine thường không nhận trách nhiệm về các vụ nổ tại các địa điểm quân sự ở Crimea, mặc dù đôi khi họ ăn mừng bằng cách sử dụng ngôn ngữ uyển chuyển.

Andriy Yusov, một quan chức quân đội Ukraine, không nói Ukraine thực hiện vụ tấn công. Thay vào đó, ông nói với RBC rằng vụ nổ là "sự trừng phạt của Chúa" đối với cuộc tấn công của Nga vào thành phố Uman của Ukraine hôm thứ Sáu khiến 23 người thiệt mạng.

“Hình phạt này sẽ còn lâu dài. Trong tương lai gần, tốt hơn hết là tất cả cư dân của Crimea không nên ở gần các cơ sở quân sự,” RBC dẫn lời Yusov nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng những kẻ tấn công vào Uman phải chịu trách nhiệm càng sớm càng tốt.

"Những kẻ khủng bố và sát nhân và tất cả phải bị trừng phạt,” ông nói trong một bài phát biểu qua video vào buổi tối.

Ông Zelensky đã không đề cập trực tiếp đến cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng ở thành phố Bakhmut phía đông Ukraine, nơi Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công và đã dần áp sát vào trung tâm.

Các cuộc tấn công phần lớn do Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga thực hiện. Thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin cho biết lực lượng của ông đã tiến vào thêm từ 100 (300 feet) đến 150 mét vào thứ Bảy và tuyên bố các đơn vị thân Kiev hiện chỉ kiểm soát ba km vuông (1,2 dặm vuông).

Trong một tin nhắn thoại được đăng lên Telegram, Prigozhin lặp lại lời phàn nàn rằng Moscow đã không gửi đủ đạn dược cho quân của ông. Prigozhin đã đưa ra những tuyên bố quá lạc quan về những thành công quân sự của Wagner trong quá khứ và Reuters đã không thể xác minh ngay lập tức tuyên bố mới nhất của ông.