Mẹ ​​của thiếu niên thiệt mạng, gây bạo loạn ở Pháp:"Đừng đổ lỗi cho cảnh sát"

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cái chết của Nahel M, 17 tuổi, bị cảnh sát bắn trong một vụ việc kiểm tra giao thông thường lệ ở thủ đô Paris hôm 27/6, đã châm ngòi cho các cuộc bạo loạn lan rộng khắp nước Pháp những ngày qua.

Hàng rào bị người biểu tình đốt cháy, bên cạnh một bức tường có dòng chữ "cảnh sát giết", ở trung tâm thành phố Lyon, miền Trung nước Pháp, hôm 1/7. Ảnh: AP
Hàng rào bị người biểu tình đốt cháy, bên cạnh một bức tường có dòng chữ "cảnh sát giết", ở trung tâm thành phố Lyon, miền Trung nước Pháp, hôm 1/7. Ảnh: AP

Cảnh sát Pháp hôm 1/7 đã bắt giữ hơn 1.300 người biểu tình quá khích trong đêm bạo loạn thứ 4 liên tiếp, trước đám tang của thiếu niên gốc Phi.

Mẹ của Nahel, bà Mounia, bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của con trai, nhưng không đánh đồng, đổ lỗi cho toàn ngành cảnh sát. Thay vào đó, bà tập trung yêu cầu một người phải chịu trách nhiệm: "Tôi chỉ đổ lỗi cho một người - là kẻ đã cướp đi mạng sống của con trai tôi".

Tin tức về vụ nổ súng vào Nahel lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Pháp, kích động sự phẫn nộ lan rộng khắp cả nước. Mặc dù ban đầu các nhà chức trách giữ kín thông tin về sắc tộc của Nahel, nhưng sau đó đã bị cộng đồng mạng tìm ra. Thiếu niên xấu số là người gốc Algeria - một thuộc địa cũ của Pháp, là nguồn gốc của phần lớn người Bắc Phi nhập cư vào nước này.

Chính phủ Paris đã triển khai 45.000 cảnh sát cùng xe bọc thép ngay trong đêm để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tổng thống Pháp Macron cũng đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức, dự kiến ​​bắt đầu vào hôm nay (2/7), do tình trạng bất ổn đang diễn ra.

Sau khi sự việc bùng nổ mạng xã hội, các ngôi sao nhạc rap đến từ thành phố cảng Marseille - nơi tập trung lượng lớn người nhập cư từ Bắc Phi - là một trong những người đầu tiên bày tỏ phản ứng. Những nhân vật nổi bật như siêu sao bóng đá Kylian Mbappe và nam diễn viên Omar Sy - cả hai đều là người gốc Phi - cũng đã lên tiếng ủng hộ.

Theo luật sư của gia đình, Nahel kiếm sống bằng nghề giao hàng và rất năng nổ tham gia vào một chương trình thể thao nhằm thúc đẩy sự hòa nhập của thanh niên từ các khu dân cư khó khăn. Nahel cũng không có tiền án, mặc dù từng liên quan đến một vụ việc trốn tránh sự kiểm tra của cảnh sát.

Phía cảnh sát báo cáo rằng Nahel đã bị chú ý do "lái xe liều lĩnh" vào ngày cậu bị bắn chết.