Mê mẩn với vườn quýt hồng trĩu quả ở Cần Thơ

Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tọa lạc gần trung tâm TP Cần Thơ, vườn quýt hồng Ba Muôi, quận Bình Thủy  trở thành điểm check-in, tham quan của nhiều du khách thời gian gần đây.

Mặc dù, vườn quýt Ba Muôi có tuổi đời hơn 20 năm nhưng mới 2 năm gần đây, nơi đây mở cửa đón khách tham quan. Điều này, đã tạo sự phấn khởi, thích thú cho nhiều người, đặc biệt là người dân ở ngay TP Cần Thơ.

Hơn 40 năm gầy dựng, ông Ba Muôi là người hiếm hoi sở hữu vườn quýt hồng lớn nhất Cần Thơ, cung cấp hàng tấn trái cho thị trường vào dịp Tết. Ảnh HT
Hơn 40 năm gầy dựng, ông Ba Muôi là người hiếm hoi sở hữu vườn quýt hồng lớn nhất Cần Thơ, cung cấp hàng tấn trái cho thị trường vào dịp Tết. Ảnh HT
Vườn quýt này được ông Ba Muôi mua cây giống từ Lai Vung, Đồng Tháp về trồng. Ảnh HT
Vườn quýt này được ông Ba Muôi mua cây giống từ Lai Vung, Đồng Tháp về trồng. Ảnh HT
Ông Ba Muôi (tên thật là Phạm Văn Muôi) cho biết, vốn có niềm đam mê làm nông từ nhỏ, cùng với những kỷ niệm thời thơ ấu gắn với liền với cây quýt hồng, nên ông lặn lội sang tận Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (thủ phủ quýt hồng) mua cây giống về trồng. 
Đặc biệt, trong những ngày cận Tết, rất đông khách du lịch đến vườn quýt này check - in. Ảnh Như Đông
Đặc biệt, trong những ngày cận Tết, rất đông khách du lịch đến vườn quýt này check - in. Ảnh Như Đông

Sau nhiều lần thất bại nhưng không nản lòng, ông Ba Muôi đã gây dựng nên vườn quýt diện tích 6.500m2, trồng 1.500 gốc quýt hồng và 1.200 gốc quýt đường. Sản lượng thu hoạch dự kiến khoảng 10-12 tấn.

Thời điểm quýt hồng “lên màu” đẹp nhất là từ tháng Chạp cho đến cận Tết. Điều này làm nên sức hút đặc biệt đối với khách. Ảnh MT
Thời điểm quýt hồng “lên màu” đẹp nhất là từ tháng Chạp cho đến cận Tết. Điều này làm nên sức hút đặc biệt đối với khách. Ảnh MT
Vườn quýt trĩu quả khiến nhiều du khách rất thích thú. Ảnh HT  
Vườn quýt trĩu quả khiến nhiều du khách rất thích thú. Ảnh HT  
Quýt hồng được trồng dọc theo những con rạch nhỏ trong vườn, những cành nặng được dựng giàn chống. Khách được thỏa sức chụp ảnh bên những trái quýt hồng xum xuê, vỏ mỏng, ít hạt và thơm ngon đặc biệt hơn hẳn những vùng khác.
Quýt hồng được trồng dọc theo những con rạch nhỏ trong vườn, những cành nặng được dựng giàn chống. Khách được thỏa sức chụp ảnh bên những trái quýt hồng xum xuê, vỏ mỏng, ít hạt và thơm ngon đặc biệt hơn hẳn những vùng khác.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Mai Thị Thy Thơ (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng người thân tìm đến vườn quýt hồng Ba Muôi để tham quan và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tại đây. Chị Thy Thơ cho biết, đây là lần đầu chị đến với vườn quýt hồng Ba Muôi. Chị bị cuốn hút bởi những chùm quýt vàng bóng. Quýt sai trĩu quả, đang chuyển sang màu vàng tươi nên chị chụp được những bức ảnh rất đẹp.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Mai Thị Thy Thơ (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng người thân tìm đến vườn quýt hồng Ba Muôi để tham quan và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tại đây. Chị Thy Thơ cho biết, đây là lần đầu chị đến với vườn quýt hồng Ba Muôi. Chị bị cuốn hút bởi những chùm quýt vàng bóng. Quýt sai trĩu quả, đang chuyển sang màu vàng tươi nên chị chụp được những bức ảnh rất đẹp.

Hiện vườn quýt đang mở cửa cho khách tham quan với giá 50.000 đồng/vé. Ngoài ra, chủ vườn còn cho khách chọn mua cây tại thời điểm này và sẽ tự tay thu hoạch vào khoảng 24, 25 tháng Chạp.

Nhiều du khách chuẩn bị sẵn áo dài, áo bà ba để hóa thân thành cô thôn nữ bên vườn quýt hồng trĩu quả. Ảnh HT
Nhiều du khách chuẩn bị sẵn áo dài, áo bà ba để hóa thân thành cô thôn nữ bên vườn quýt hồng trĩu quả. Ảnh HT

Đặc biệt, trong những ngày cận Tết, rất đông khách du lịch tìm đến đây để tham qua và chụp ảnh. Đa số du khách điều bất ngờ và thích thú khi đến thăm vườn quýt của ông Muôi, vì ở Cần Thơ hiếm còn vườn quýt hồng nào rộng và xum xuê trĩu quả như vậy.

Từ màu xanh đậm ngả sang vàng nhạt, rồi vàng đậm bắt mắt, trái quýt hồng đã chín, múi nào múi nấy căng mọng, ngọt ngào. Mỗi năm, cây chỉ ra trái vào mùa Tết, lại mang màu sắc tươi sáng, nên rất được khách hàng ưa chuộng chưng Tết. Ảnh HT
Từ màu xanh đậm ngả sang vàng nhạt, rồi vàng đậm bắt mắt, trái quýt hồng đã chín, múi nào múi nấy căng mọng, ngọt ngào. Mỗi năm, cây chỉ ra trái vào mùa Tết, lại mang màu sắc tươi sáng, nên rất được khách hàng ưa chuộng chưng Tết. Ảnh HT

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy ở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Những dịp Tết trước, để có những bức ảnh đẹp bên vườn quýt, gia đình chúng tôi phải lận lội đến Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp). Năm nay, biết được gần trung tâm TP Cần Thơ có vườn quýt đẹp nên chúng tôi tìm đến. Chúng tôi thật sự rất bất ngờ trước vẻ đẹp vàng rực của vườn quýt trĩu quả, xum xuê như vậy. Chúng tôi cũng tranh thủ chụp rất nhiều ảnh đẹp."